Tại buổi giao lưu, các em học sinh đã được gặp gỡ, lắng nghe những chia sẻ chân thực, xúc động từ các bác cựu chiến binh về một thời chiến đấu hào hùng của dân tộc. Đặc biệt, bác Bùi Bá Sơn – thương binh, cựu chiến binh chống Mỹ, 75 tuổi, ở thôn Bùi Xá, xã Việt Xuyên cùng các bác cựu chiến binh đã kể lại những ký ức sâu sắc về chiến trường Bình Trị Thiên - Huế, những trận chiến ác liệt, tình đồng chí đồng đội keo sơn, những năm tháng gian khổ nơi chiến trường cũng như quá trình tham gia làm nhiệm vụ quốc tế tại nước bạn Campuchia.
Không chỉ được nghe kể chuyện, các em học sinh còn được trực tiếp xem những kỷ vật, hiện vật thời chiến do các bác cựu chiến binh lưu giữ. Nhiều em mạnh dạn đặt câu hỏi, bày tỏ sự tò mò, ngưỡng mộ trước tinh thần chiến đấu kiên cường, bất khuất của thế hệ cha anh đi trước.
Trong không khí ấm áp, nghĩa tình, các em học sinh cũng gửi tới các bác cựu chiến binh những bài thơ, bài hát ca ngợi quê hương, đất nước, Bác Hồ kính yêu và người lính Bộ đội Cụ Hồ như một lời tri ân sâu sắc đối với những hy sinh to lớn của các thế hệ đi trước vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Chương trình “Ông bà kể cháu nghe” không chỉ là hoạt động ngoại khóa bổ ích mà còn là dịp để giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp lý tưởng sống đẹp, sống có trách nhiệm cho thế hệ trẻ hôm nay. Qua đó góp phần khơi dậy lòng tự hào dân tộc, ý thức học tập và rèn luyện để xứng đáng với sự hy sinh, cống hiến của các thế hệ cha anh.

Một số hình ảnh tại buổi giao lưu:

leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 
 
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 
Phù Việt