(BVPL) - Những trận ghen tuông liên tiếp xảy ra, đến mức mâu thuẫn phải nhờ đến dân quân và chính quyền địa phương can thiệp. Dường như sau mỗi lần mâu thuẫn xảy ra đã làm mẹ tôi ngày càng tiêu cực. Mẹ nhìn nhận cuộc sống hết sức u tối, đánh giá mọi việc rất chủ quan, phiến diện.

 
 
Các cuộc cãi vã giữa hai người họ liên tục xảy ra, khiến những người họ hàng trong gia đình cũng như hàng xóm cảm thấy phiền lòng vì phải giảng hòa cho ba mẹ. Về phía những người con - anh em chúng tôi phải chịu đựng lắng nghe những cuộc đấu khẩu của họ và liên tục phải đưa ra những lời khuyên về gia đình, việc mà cha mẹ phải làm để dạy dỗ con cái khi chúng có gia đình riêng. Trong trường hợp của nhà tôi là ngược lại, con cái khuyên nhủ cha mẹ.
 
Nhiều người thắc mắc, tại sao họ không ly dị? Đó cũng là một điều khó khăn nữa xảy ra, họ tranh giành tài sản. Sau một thời gian cãi vã thì họ lại làm lành, rồi lại cãi nhau, đôi khi còn xảy ra ẩu đả. Mọi chuyện cứ rối tung cả lên, tới mức tôi là con và không còn muốn hàn gắn cuộc sống gia đình của bố mẹ mình nữa. Mẹ tôi trở nên mù quáng, làm nhiều việc thiếu chín chắn, ba tôi thì trở nên chán ngán việc về nhà ăn cơm với vợ con, nên Tết năm ngoái ông đã quyết định về quê ăn Tết một mình.
 
Biến cố thứ ba xảy ra, khi về quê ăn Tết thì ba tôi gặp tai nạn và bị gãy 7 xương sườn và một xương quai xanh, rồi mẹ cũng phải về quê để chăm sóc ba, dù cho ba tôi không muốn điều đó. Sau khi ba hồi phục thì những trận ghen tuông lại bắt đầu tái diễn, đến mức mâu thuẫn phải nhờ đến dân quân và chính quyền địa phương can thiệp.
 
Dường như sau mỗi lần mâu thuẫn xảy ra với ba đã làm con người mẹ tôi ngày càng tiêu cực. Mẹ nhìn nhận cuộc sống hết sức u tối, đánh giá mọi việc rất chủ quan, phiến diện. Xung đột xảy ra với chồng, rồi xung đột với con cái. Căn nhà của gia đình tôi có vẻ càng ngày càng có nhiều vết nứt trên tường, có lẽ nó chỉ còn chờ đến ngày sụp đổ hoàn toàn.
 
Sau nhiều lần khuyên nhủ cũng như tìm cách hàn gắn từ phía con cái, họ hàng đều thất bại, cả hai cũng nhiều lần quyết định ly thân, dọn ra ở riêng. Nhưng lạ một điều, cứ sau mỗi lần cãi nhau, đòi ly dị, ra ở riêng thì mẹ tôi lại tìm cách níu kéo, cố gắng giữ ba lại.
 
Biết là mẹ tôi không muốn xa ba, không muốn gia đình tan vỡ, nhưng đã quá nhiều lần như thế, đã nhiều đau khổ, đã nhiều sự phiền phức. Mọi người có thể cho ý kiến để tôi nói chuyện với cả ba và mẹ. Cám ơn vì đã đọc và cảm nhận những chia sẻ của tôi.
 
Theo VnExpress
.