    |
|
"Đại tiệc" pháo hoa mừng Quốc khánh 2/9 tại Thủ đô Hà Nội.
|
Ngay từ cuối giờ chiều, tại khu vực hồ Hoàn Kiếm, công viên Thống Nhất hay sân vận động Mỹ Đình… từng dòng người đổ về ngày một đông. Các tuyến phố trung tâm trở nên rực rỡ với sắc đỏ của cờ Tổ quốc, sắc vàng của những chiếc đèn lồng và ánh sáng từ các biển hiệu trang trí.
    |
 |
Đường Lê Đức Thọ đông kín người dân đi xem pháo hoa mừng Quốc khánh 2/9. |
    |
 |
Do lượng người đổ về xem bắn pháo hoa rất đông nên nhiều tuyến phố đã tắc cứng. |
Nhiều gia đình đưa con nhỏ đi chơi, chụp ảnh lưu niệm, không khí vừa náo nhiệt, vừa ấm áp. Em nhỏ háo hức chờ đợi, người lớn rạng rỡ nụ cười, ai cũng mong khoảnh khắc pháo hoa khai màn sẽ trở thành dấu ấn khó quên trong dịp Tết Độc lập.
Chị Nguyễn Thu Trang chia sẻ: “Năm nào gia đình tôi cũng đưa các con đi xem pháo hoa. Không chỉ là niềm vui giải trí, mà đó còn là cách để các con cảm nhận không khí trọng đại của ngày lễ lớn, thêm tự hào về Tổ quốc.”
Đúng 21 giờ, những tràng pháo hoa đầu tiên rực sáng trên bầu trời Thủ đô. Từng chùm pháo bung nở lung linh, soi sáng mặt hồ và gương mặt hân hoan của hàng vạn người dân. Tiếng reo hò, tiếng vỗ tay hòa lẫn cùng âm nhạc và ánh sáng, tạo nên một bữa tiệc thị giác đầy cảm xúc.
    |
 |
Pháo hoa rực sáng trên bầu trời Hà Nội. |
Được biết, không chỉ Hà Nội, tại TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng, Cần Thơ… các điểm bắn pháo hoa đều thu hút đông đảo người dân và du khách. Trên các tuyến đường ven sông, quảng trường, bến cảng, hàng chục nghìn người cùng chung niềm vui đón Quốc khánh.
Màn pháo hoa kéo dài khoảng 15 phút khép lại, nhưng dư âm vẫn đọng lại trong lòng mỗi người dân. Đó không chỉ là những ánh sáng lung linh trên bầu trời, mà còn là niềm tự hào, tình yêu nước và tinh thần đoàn kết trong ngày Quốc khánh thiêng liêng.