leftcenterrightdel
Nhiều địa điểm mong muốn lan tỏa tinh thần tự hào dân tộc tới cộng đồng.

Những ngày này, giữa lòng Khu đô thị Dương Nội, quán Cheka Café bỗng trở thành điểm hẹn mới của giới trẻ. Không chỉ là một quán cà phê thông thường, Cheka khoác lên mình sắc đỏ rực rỡ của hàng trăm lá cờ Tổ quốc, xen lẫn những góc trang trí gợi nhớ về những năm tháng lịch sử hào hùng, nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.

Xuất phát từ tình yêu đất nước, mong muốn lan tỏa tinh thần tự hào dân tộc tới cộng đồng, chủ quán đã dành hơn 2 tháng để lên ý tưởng, sưu tầm tư liệu, và hoàn thiện từng chi tiết nhỏ trong không gian. Những bức ảnh đen trắng, mô hình tái hiện cảnh sinh hoạt xưa, và cả tiếng nhạc cách mạng vang lên nhẹ nhàng, khiến thực khách như được “đi ngược dòng thời gian”.

leftcenterrightdel
Nhiều gia đình check-in mừng Quốc khánh.

Anh Nguyễn Văn Mạnh (Phường Từ Liêm) cho biết: “Mình đến đây không chỉ để chụp ảnh mà còn để cảm nhận rõ hơn về ngày Quốc khánh. Khi ngồi giữa không gian ngập tràn sắc đỏ, nghe lại những bài hát về Bác Hồ, về Hà Nội, mình thấy rất xúc động và trân trọng hơn những gì ông cha đã hy sinh.”

Trong khi đó, nhiều nhóm bạn trẻ còn đầu tư thuê áo dài, trên tay là cờ đỏ sao vàng. “Thường thì bọn mình mừng lễ 2/9 bằng cách đi chơi hoặc xem bắn pháo hoa. Nhưng năm nay, việc đến một quán cà phê được trang trí như thế này khiến mình có cảm giác rất khác – vừa trẻ trung, vừa tự hào”, bạn Xuân Quỳnh chia sẻ.

leftcenterrightdel
Mỗi người đều có cách thể hiện tình yêu quê hương, đất nước của riêng mình.

Một địa điểm khác cũng thu hút giới trẻ những ngày này là quán Tạp hoá Quốc dân. Góc nhỏ này không chỉ là nơi mua bán, mà là nơi lưu giữ hồn cốt dân tộc.

Bạn Hồng Hạnh (Tỉnh Ninh Bình) cho biết: “Thế hệ trẻ cần được chạm vào những giá trị lịch sử bằng những trải nghiệm gần gũi, không khô cứng như sách vở. Bằng không gian này, tôi cảm nhận được sự gần gũi như ở nhà, nơi ô cửa từng được bố mẹ kể chuyện về thời hào hùng của cha ông”.

Từ những quán cà phê “khoác áo” cờ đỏ sao vàng đến những góc tạp hóa mộc mạc, Hà Nội đang mang đến cho người trẻ những không gian để sống chậm, cảm nhận sâu và thêm yêu Tổ quốc. Trong nhịp sống hiện đại, những điểm hẹn này không chỉ là nơi chụp ảnh check-in mà còn là cầu nối giữa quá khứ và hiện tại, để tinh thần Quốc khánh không chỉ dừng lại ở một ngày lễ, mà trở thành nguồn cảm hứng lan tỏa suốt cả năm.

Duy Minh