Những ngày nghỉ lễ 30/4 – 1/5, người dân không khỏi ngỡ ngàng trước một TP.HCM khác lạ. Thường ngày, mỗi sáng hay chiều tối đường phố luôn đông đúc, xe cộ chen chúc. Nhưng kỳ nghỉ lễ đã cho TP.HCM vừa lạ lẫm thân quen.

Vẫn là đường Trường Chinh – Cộng Hoà, hay vòng xoay Dân Chủ, Điện Biên Phủ, đường Võ Thị Sáu… nhưng những ngày này tại đây không có ùn tắc, kẹt xe mà thay vào đó là cả khoảng đường rộng thênh thang, thoáng đãng.

leftcenterrightdel
Thường ngày vòng xoay Dân Chủ ùn tắc, kẹt xe, các phương tiện giao thông nhích từng centimet, nhưng sáng 30/4 đường thoáng đãng. (Ảnh: Nguyễn Lánh) 
leftcenterrightdel
Từ vòng xoay Dân Chủ đi các đường 3/2, đường Cách mạng Tháng Tám, các phương tiện giao thông đều thưa thớt. (Ảnh: Nguyễn Lánh) 
leftcenterrightdel
Hầu hết tại các ngã tư giao nhau với đường Điện Biên Phủ vắng tanh. (Ảnh: Nguyễn Lánh) 
leftcenterrightdel
  Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa – Nguyễn Văn Trỗi được mệnh danh phố Wall của TP.HCM luôn tấp nập, đông đúc nhưng vắng lặng sáng 30/4. (Ảnh: Nguyễn Lánh)
leftcenterrightdel
Đường Trường Chinh hàng ngày ùn ứ, các phương tiện giao thông di chuyển rất chậm nhưng nay đường đã ít các xe các phương tiện di chuyển nhanh hơn ngày thường. (Ảnh: Nguyễn Lánh) 

leftcenterrightdel
  Tương tự, đường Võ Thị Sáu xe cộ giảm rõ rệt. (Ảnh: Nguyễn Lánh)
leftcenterrightdel

Một góc yên bình của đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Võ Thị Sáu. (Ảnh: Nguyễn Lánh) 

leftcenterrightdel
Sự vắng vẻ ở ngã tư giao nhau giữa đường Hoàng Sa – Lê Văn Sỹ - Trần Quốc Thảo. (Ảnh: Nguyễn Lánh)
leftcenterrightdel
Đường Cộng Hoà là điểm nóng của ùn ứ giao thông nay thông thoáng. (Ảnh: Nguyễn Lánh) 

 


Nguyễn Lánh - Đình Quân