Tấp nập dòng người về Làng Sen
Sáng 29/8, ngày đầu tiên của kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9 năm nay, con đường dẫn về Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An đã đông vui từ sớm.
Từng đoàn ô tô, xe khách mang biển kiểm soát của nhiều tỉnh, thành nối nhau về quê Bác. Trên những tuyến đường dẫn vào khu di tích, cờ Tổ quốc đỏ thắm tung bay. Trong dòng người ấy có những mái đầu đã bạc, những cựu chiến binh mang trên ngực những tấm huân, huy chương; có những gia đình trẻ đưa con nhỏ đi cùng; có những đoàn khách vượt hàng trăm, hàng nghìn cây số để được một lần đặt chân lên mảnh đất đã sinh ra Chủ tịch Hồ Chí Minh.
    |
 |
| Đông đảo người dân cả nước tập trung về Khu di tích. |
Kỳ nghỉ Quốc khánh năm nay kéo dài 5 ngày, từ 29/8 đến hết ngày 2/9. Đây là dịp để nhiều gia đình thực hiện những chuyến đi xa. Và với rất nhiều người, trong hành trình ấy, quê Bác là một điểm đến đặc biệt.
Càng về gần Làng Sen, dòng người càng đông. Thế nhưng, khác với không khí náo nhiệt thường thấy ở các điểm du lịch trong những ngày nghỉ lễ, sự đông đúc ở quê Bác lại mang một sắc thái riêng. Ngoài cổng, tiếng người gọi nhau, tiếng xe đưa khách đến vẫn rộn ràng. Nhưng khi bước qua cánh cổng khu di tích, đi trên con đường nhỏ dưới những hàng cây xanh mát, nhiều người tự nhiên chậm bước, tiếng nói chuyện nhỏ dần.
    |
 |
| Điểm đến là mái nhà tranh đơn sơ nơi Bác Hồ sinh ra và lớn lên thời thơ ấu. |
Trước ngôi nhà tranh đơn sơ gắn với những năm tháng niên thiếu của Chủ tịch Hồ Chí Minh, từng đoàn khách lặng lẽ đứng nghe thuyết minh.
Mái tranh, hàng cau, chiếc giếng, những vật dụng giản dị trong một gia đình nhà nho yêu nước… vẫn ở đó, gợi lại một tuổi thơ bình dị nơi làng quê xứ Nghệ.
    |
 |
| Từng dòng người mặc áo in hình cờ đỏ sao vào trên lối vào quê Bác. |
Trong đoàn người đứng trước ngôi nhà, một cụ ông tóc bạc chăm chú nghe từng lời giới thiệu. Cách đó không xa, người mẹ trẻ cúi xuống nói nhỏ với con: “Đây là nhà Bác Hồ ngày xưa”. Đứa trẻ đang ríu rít bỗng im lặng, ngước nhìn mái nhà tranh đơn sơ trước mặt.
Từ phương Nam, vượt nghìn cây số về thăm quê Bác
Giữa dòng người về Kim Liên trong ngày đầu kỳ nghỉ, có những vị khách đã vượt một hành trình rất dài.
Bà Nguyễn Thị Thanh Tuyền, 64 tuổi, từ Cà Mau ra Nghệ An cùng con, cháu. Đây là lần đầu tiên bà được đặt chân đến quê Bác.
    |
 |
| Nhiều người dân từ mọi miền tổ quốc về thăm quê Bác dịp Tết độc lập. |
Từ thuở nhỏ, hình ảnh Bác Hồ đã trở nên thân thuộc với bà qua những câu chuyện của ba mẹ, qua sách giáo khoa, những bài hát, những thước phim tư liệu. Nhiều năm qua, bà luôn mong có dịp được ra Nghệ An, được tận mắt nhìn thấy Làng Sen, ngôi nhà Bác từng sống và mảnh đất đã nuôi dưỡng tuổi thơ của Người.
Kỳ nghỉ Quốc khánh năm nay, mong muốn ấy trở thành hiện thực. Đứng trước những dấu tích gắn với tuổi thơ Chủ tịch Hồ Chí Minh, bà Tuyền không giấu được xúc động.
“Hôm nay được tận mắt nhìn căn nhà Bác từng ở, cái giếng, hàng cau... tôi vô cùng xúc động”, bà chia sẻ.
    |
 |
| Chăm chú lắng nghe thuyết minh về thời thơ ấu của Bác. |
Từ đất mũi Cà Mau ra Nghệ An, gia đình bà Tuyền phải trải qua nhiều chặng đi, cả ô tô và máy bay, với hành trình hàng nghìn cây số. Nhưng bà Tuyền không thấy mệt mỏi, mà tràn đầy háo hức.
Bởi với bà, chuyến đi không chỉ để thỏa mong ước của riêng mình. Điều quan trọng hơn là để những đứa trẻ trong gia đình được tận mắt nhìn thấy quê Bác, được nghe những câu chuyện về Người ngay trên mảnh đất nơi Người đã sinh ra và lớn lên.
    |
 |
| Từng dòng người nghiêm túc, xúc động ngắm nhìn mái nhà tranh đơn sơ. |
Đó cũng là hình ảnh dễ bắt gặp ở Kim Liên những ngày này. Nhiều gia đình có ba thế hệ cùng về quê Bác. Ông bà dắt cháu, cha mẹ đưa con. Những đứa trẻ mặc áo đỏ sao vàng theo chân người lớn đi qua từng điểm di tích, chăm chú nghe câu chuyện về tuổi thơ của Bác Hồ.
Tôi chợt nghĩ, có những bài học lịch sử bắt đầu từ trang sách. Nhưng cũng có những bài học được ghi nhớ từ một chuyến đi, từ lúc đứa trẻ được tận tay chạm vào không gian của lịch sử, được đứng dưới hàng cau, bên mái nhà tranh và nghe ông bà, cha mẹ kể: Bác Hồ đã lớn lên từ chính nơi này.
    |
 |
| Nhiều cháu nhỏ đứng lặng đọc những dòng bút tích của Bác. |
Đưa con về quê Bác để hiểu hơn giá trị của độc lập
Không chỉ có những đoàn khách từ phương Nam ra, những ngày này, nhiều gia đình từ các tỉnh phía Bắc cũng tìm về Nghệ An.
Anh Hoàng Thanh Tùng, 36 tuổi, đến từ Thái Nguyên, đưa vợ và 2 con nhỏ về thăm quê Bác đúng dịp Quốc khánh. Với anh, lựa chọn thời điểm này mang một ý nghĩa đặc biệt.
    |
 |
| Người dân đọc những thông tin giới thiệu về địa điểm chuyến tham quan. |
Bởi ngày 2/9 hằng năm, những đứa trẻ đều được nghe kể về ngày Quốc khánh, về mùa thu năm 1945, về Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập tại Quảng trường Ba Đình. Nhưng anh Tùng muốn các con không chỉ biết lịch sử qua sách vở. Anh muốn các cháu được đến quê Bác, được nhìn thấy nơi Người từng sống, được nghe kể về tuổi thơ và gia đình của Người. Để từ những điều bình dị, các con hiểu thêm về vị lãnh tụ đã dành trọn cuộc đời cho độc lập, tự do của dân tộc.
“Tôi đã đưa con đến những điểm Bác Hồ ngày còn hoạt động cách mạng ở Bắc Can, Thái Nguyên... Lần này, tôi muốn các con được về thăm nơi Bác sinh ra và lớn lên. Điều tôi mong nhất là các con không chỉ biết ngày 2/9 qua những trang sách. Các con tôi được đứng ở quê Bác, nghe kể về cuộc đời Bác, rồi nhìn dòng người từ khắp nơi cùng về đây, tôi nghĩ các cháu sẽ nhớ lâu hơn”, anh Tùng chia sẻ.
    |
 |
| Mẹ và con chụp hình lưu lại khoảnh khắc trên quê hương Bác. |
Trong dòng người ấy còn có gia đình anh Trần Vĩnh Tuyên đến từ Hà Nội. Không phải lần đầu đến Kim Liên, gia đình anh đã nhiều lần trở lại quê Bác. Anh cố gắng thu xếp để đưa các con về đây, nhất là trong những dịp có ý nghĩa đặc biệt.
Điều người anh Tuyên mong muốn cũng thật giản dị: qua mỗi chuyến đi, các con sẽ hiểu hơn rằng cuộc sống hòa bình hôm nay đã được đánh đổi bằng biết bao gian khổ, hy sinh của các thế hệ đi trước.
Một cuộc trở về với cội nguồn
Buổi trưa, nắng cuối tháng Tám trải vàng trên những con đường làng. Dòng người vẫn tiếp tục tìm về Khu di tích Kim Liên.
    |
 |
| Mái nhà tranh đơn sơ thủa thiếu thời của Bác. |
Ở Hoàng Trù - quê ngoại, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh cất tiếng khóc chào đời, từng đoàn khách nối nhau vào tham quan. Tại Làng Sen, dòng người kiên nhẫn chờ tới lượt. Trên những lối đi rợp bóng cây, màu áo đỏ sao vàng nổi bật giữa màu xanh của một vùng quê yên bình.
Có những cụ già bước chậm, được con cháu dìu đi. Có những cựu chiến binh đứng thật lâu trước những kỷ vật về Bác. Có những người trẻ tranh thủ ghi lại một vài hình ảnh rồi cất điện thoại để chăm chú nghe thuyết minh. Và có những đứa trẻ vẫn hồn nhiên chạy theo cha mẹ, nhưng khi bước vào ngôi nhà Bác từng sống, các em cũng tự nhiên nói nhỏ hơn.
    |
 |
| Những người lao công vẫn ngày đêm chăm bón, giữ gìn từng nhành cây, ngọn cỏ ở Khu di tích. |
Điều dễ nhận thấy trong những ngày này là dù lượng khách đông, không gian quê Bác vẫn giữ được nét bình yên, gần gũi vốn có.
Những người có mặt tại đây đến từ nhiều vùng miền khác nhau. Có người nói giọng Nam Bộ, người giọng Bắc, người miền Trung. Họ thuộc nhiều thế hệ, nhiều nghề nghiệp và trước đó chưa từng quen biết. Nhưng khi đứng trước mái nhà tranh của Bác, những khoảng cách dường như không còn. Tất cả cùng lắng nghe một câu chuyện. Cùng thành kính cúi đầu tưởng niệm. Cùng nhìn những kỷ vật đơn sơ. Và cùng gọi Người bằng một tiếng thân thương đã đi vào tâm thức của nhiều thế hệ người Việt: Bác Hồ.
    |
 |
| Kỷ vật đơn sơ Bác để lại. |
Có lẽ vì thế, với nhiều người Việt Nam, đến Kim Liên chưa bao giờ chỉ là một chuyến tham quan. Người ta thường nói: "Về quê Bác!".
Một chữ “về” nghe giản dị nhưng chứa đựng sự gần gũi, thân thương. Bởi dù sinh ra ở miền xuôi hay miền ngược, ở phương Bắc hay phương Nam, rất nhiều người khi đặt chân đến Làng Sen vẫn có cảm giác như đang trở về một nơi quen thuộc.
Lắng lại giữa ngày Tết Độc lập.
81 năm đã đi qua kể từ mùa thu lịch sử năm 1945. Ngày Quốc khánh hôm nay là dịp để các gia đình nghỉ ngơi, sum họp, thực hiện những chuyến du lịch sau những ngày làm việc. Nhưng ở quê Bác, ngày Tết Độc lập dường như có thêm một chiều sâu khác.
    |
 |
| Chụp ảnh lưu niệm trước mái nhà tranh quê Bác. |
Dòng người tìm về Kim Liên như một lời nhắc nhở về giá trị của hòa bình, độc lập. Những đứa trẻ hôm nay được lớn lên dưới lá cờ đỏ sao vàng, được cùng cha mẹ đi dọc đất nước, được sống những ngày bình yên. Đằng sau những điều tưởng như bình thường ấy là hành trình đấu tranh lâu dài của cả dân tộc, là biết bao máu xương của các thế hệ cha anh.
Có lẽ vì vậy mà người phụ nữ từ Cà Mau vượt hàng nghìn cây số ra Nghệ An. Người cha từ Thái Nguyên đưa con vào quê Bác. Một gia đình ở Hà Nội năm này qua năm khác vẫn trở lại Kim Liên. Và còn biết bao người từ nhiều tỉnh, thành đang tiếp tục hành trình về mảnh đất này trong những ngày nghỉ Quốc khánh.
    |
 |
| Nhân viên Ban quản lý Khu di tích thường trực 100% công suất để hướng dẫn, thuyết minh. |
Mỗi năm, Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên đón khoảng 1,8 - 2 triệu lượt khách trong nước và quốc tế. Đằng sau con số ấy là hàng triệu cuộc hành hương, hàng triệu câu chuyện và tình cảm dành cho Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Được biết, dịp Quốc khánh năm nay, Ban Quản lý Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên sẽ bố trí thuyết minh và nhân viên thường trực 100% công suất để hướng dẫn du khách từ khắp mọi miền Tổ quốc và bạn bè quốc tế.