Yêu nhau được gàn 2 năm, nhưng mỗi lần nói đến đám cưới là người yêu lại thoái thác, cô ấy nói chỉ muốn yêu chứ không muốn cưới.
 
 
Gia đình hai bên cũng đã đều biết chuyện chúng tôi yêu nhau và đều rất ủng hộ. Tôi cũng đã không còn trẻ, nên bố mẹ tôi thường xuyên giục làm đám cưới, bố mẹ người yêu cũng đã vài lần nói với tôi về chuyện đám cưới nhưng người yêu tôi thì lại không muốn nói gì đến chuyện cưới xin.
 
Mỗi lần tôi nói dến chuyện đám cưới là cô ấy lại giãy nảy lên, cô ấy nói chỉ muốn yêu như thế này chứ không muốn cưới. Ngay cả khi tôi và cô ấy đã đi quá giới hạn của tình yêu, vậy mà cô ấy cũng chẳng coi đó là chuyện quan trọng cần phải cưới.
 
Cô ấy nói sợ cưới về rồi lại rằng buộc chuyện gia đình, chuyện mẹ chồng nàng dâu, chuyện con cái. Cô ấy còn nói không thích sống cuộc sống gò bó theo một khuôn phép nào cả, cô ấy muốn cuộc sống phải thỏa mái, được làm những gì mình thích. Cuối tuần được cùng nhóm bạn bè đi phượt ở đâu đó để lưu lại những khoảnh khắc đẹp của cuộc sống
 
Bực bội với tính cách bướng bỉnh của người yêu, có lần tôi đã nói sẽ chia tay và đi cưới người khác, sau đó cả tuần tôi không liên lạc với cô ấy, vậy mà cô ấy cũng chẳng thèm liên hệ với tôi. Tôi cứ tưởng cô ấy sẽ buồn, sẽ giận mà cũng chẳng thấy cô ấy buồn giận. Cuối tuần vẫn đi phượt và cưới nói vui vẻ với bạn bè mà chẳng quan tâm đến tôi.
 
Có lần cô ấy còn nói sẽ không lấy chồng mà chỉ muốn làm mẹ đơn thân, để làm chủ cuộc sống của mình mà không phải phụ thuộc vào người nào cả. Thực sự tôi chẳng biết người yêu mình đang nghĩ gì nữa, mang tiếng yêu nhau được gần 2 năm nhưng cô ấy chẳng biết ghen, cũng chẳng mấy khi quan tâm đến tôi. Nói đến đám cưới là cô ấy lại thoái thác, liệu có phải cô ấy không yêu tôi nên không muốn làm đám cưới với tôi không?.
 
Theo Báo đất việt
.