Niềm tin dành cho anh giờ không còn nữa, tiếc rằng tình yêu dành cho anh lại quá nhiều, thật sự không muốn gia đình tan rã, con gái phải thiếu mẹ hoặc cha.

 


Tôi gặp anh và người đó để nói chuyện, cả hai hứa sẽ chấm dứt mà đến nay hơn nửa năm họ vẫn duy trì mối quan hệ đó, càng ngày càng sâu hơn. Tôi hết lời khuyên ngăn, lý giải, anh lúc nào cũng bảo mẹ con tôi quan trọng, hứa sẽ chấm dứt mối quan hệ đó bao lần rồi nhưng vẫn cứ dây dưa mãi. Tôi không biết phải làm sao nữa, lòng đau khổ biết bao, niềm tin dành cho anh giờ không còn nữa, tiếc rằng tình yêu dành cho anh lại quá nhiều, thật sự không muốn gia đình tan rã, con gái phải thiếu mẹ hoặc cha.

Tôi rất khổ sở, không biết nên làm thế nào cho đúng. Trước đây, khi nghe ai tâm sự chuyện như vậy tôi sẽ khuyên chia tay ngay, không nên vương vấn người như vậy, thật sự giờ đây bản thân lại không làm được, trong tôi có quá nhiều suy nghĩ. Nếu tiếp tục anh còn gây bao đau khổ cho tôi nữa, liệu tôi có thể chịu đựng như vậy không, còn nếu chấm dứt thì tôi chẳng thể thiếu anh, con gái không thể thiếu cha. Mọi người ơi, giúp tôi với.

 

Theo VnExpress

 

.