Từ khi tôi phải bế con về nhà ngoại, ngày nào chồng cũng giăng status đầy ẩn ý oán hận vợ trên facebook. Bao nhiêu bạn bè của anh, thậm chí bạn bè của tôi cũng tưởng tôi bất hiếu tới độ bắt chồng phải khổ chứ không phải vì anh ta ngoại tình làm loạn nhà.
 


Anh ta năn nỉ tôi tha thứ nhưng tôi không chịu đựng nổi. Tôi đau đớn, khóc mờ cả mắt rồi quyết định bế con về nhà ngoại.

Thế nhưng thay vì tỏ thái độ phục thiện để tôi tha thứ, anh ta lại đi rêu rao khắp nơi rằng tại tôi đòi ra ở riêng không được nên bỏ về nhà ngoại. Bao nhiêu người đã nhìn tôi bằng con mắt coi thường kiểu sao bắt chồng bỏ mẹ già tàn tật để theo vợ. Tôi vừa đau đớn vừa như phát điên. Chẳng nhẽ tôi cũng tung bằng chứng lên facebook để cả thiên hạ thấy bộ mặt thật của người đàn ông lúc nào cũng đạo mạo như chồng mình? Tôi có nên chấm dứt ngay cuộc hôn nhân với người chồng hai mặt này?
 

Theo PLVN

.