Nhiều khi tôi nghĩ hay anh không còn cảm giác với tôi vì không còn tình yêu, rồi vẫn không tìm ra dấu hiệu bất thường nào cả. Lương hàng tháng anh đều đem về đưa tôi, cũng không đi sớm về trễ, vẫn quan tâm lo lắng cho vợ con.
 
 
Anh 43 tuổi, tôi khuyên nên đi khám nam khoa nếu đó là vấn đề sức khoẻ, anh cũng không trả lời. Nhiều khi tôi nghĩ hay anh không còn cảm giác với tôi vì không còn tình yêu, rồi vẫn không tìm ra dấu hiệu bất thường nào cả. Lương hàng tháng anh đều đem về đưa tôi, cũng không đi sớm về trễ, vẫn quan tâm lo lắng cho vợ con.
 
Tôi thật sự không biết vấn đề nằm ở đâu nên cũng không biết phải làm sao. Vì giữ thể diện cho chồng nên tôi không dám tâm sự với ai. Cuộc sống phía trước tôi phải tiếp tục như thế nào? Nếu đó là căn bệnh không thể chữa khỏi thì vì tình yêu đối với chồng tôi sẵn sàng chấp nhận, nhưng nếu đó là do không còn tình yêu tôi sẽ phải làm sao? Tôi rất mong nhận được lời khuyên quý giá của các anh chị để tìm cách tháo gỡ mối rối này. Cám ơn.
 
Theo Thuỷ Trúc
VnExpress
.