(BVPL) - Gần đây tôi có xin đi làm ở một công ty nước ngoài và lương kiếm được cũng khá ổn. Mọi người thường xì xào rằng tôi kiếm được nhiều tiền hơn chồng nên anh thường xuyên giận dỗi mỗi khi tôi mắc lỗi và đòi ly hôn với lý do càng ngày càng thấy không hợp.

 
 
Do bố mẹ chồng già yếu, nhiều biến cố về kinh tế nên chúng tôi chuyển về ở cùng bố mẹ chồng ở quê. Hàng ngày vợ chồng tôi vẫn ra thành phố làm việc, cháu lớn cho học mẫu giáo ở quê, cháu bé thì cho học ở ngoài thành phố gần nhà ông bà ngoại. Tôi là con một nên trách nhiệm với gia đình rất cao, bố tôi ốm nặng nên tôi thường xuyên phải qua lại nhà ngoại để thăm nom chăm sóc.
 
Gần đây tôi có xin đi làm ở một công ty nước ngoài và lương kiếm được cũng khá ổn. Mọi người thường xì xào rằng tôi kiếm được nhiều tiền hơn chồng nên anh thường xuyên giận rỗi mỗi khi tôi mắc lỗi và đòi ly hôn với lý do càng ngày càng thấy không hợp. Anh luôn nhắc đi nhắc lại rằng tôi không hợp với gia đình anh. 
 
Tôi rất mệt mỏi vì phải níu kéo nhiều lần, tôi phải làm gì đây. Xin cho tôi lời khuyên, tôi xin chân thành cảm ơn.
 
Theo VnExpress
.