Đã hơn một năm kể từ khi Ngày hội văn hóa SHB - T&T xác nhận lập kỷ lục Việt Nam là sự kiện có số lượng cán bộ, nhân viên tham gia nghi thức chào cờ và hát Quốc ca đông nhất, nhưng với người SHB khoảnh khắc ấy mới như ngày hôm qua.

leftcenterrightdel
 

Là người trực tiếp góp mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình trong ngày hội này, Họa sĩ Văn Thao, con trai của cố nhạc sĩ Văn Cao cho biết đã không kìm nén được sự xúc động, nhất là khi nhìn thấy được tinh thần đoàn kết và niềm hạnh phúc của người SHB hòa cùng giai điệu của bài Tiến quân ca.

leftcenterrightdel
 

“Tôi hát với sự rung động của trái tim. Tôi phải cảm ơn cha mình, người đã tạo ra bài hát hồn thiêng sông núi. Đây là lần đầu tiên tôi cùng con trai và cháu nội cùng hát Quốc ca với nhau”, Hoạ sĩ Văn Thao nhớ lại.

leftcenterrightdel
 

Không riêng vị họa sĩ, mà nhiều cán bộ, nhân viên tại SHB đã có chung trải nghiệm đặc biệt này. Họ cũng được hát Quốc ca cùng người cha, người mẹ, người vợ, người chồng của mình ở vị trí trang trọng và cái tên thân thương là “Khối hậu phương gia đình”.

leftcenterrightdel
 

Khi giai điệu hào hùng của bài Tiến quân ca vang lên, hàng nghìn con người tại SHB đồng loạt đặt tay lên ngực trái. “Giây phút ấy mang đến cho tôi niềm tự hào dân tộc và hạnh phúc khi được hòa mình trong tinh thần đoàn kết, lan tỏa tình yêu đất nước cùng đại gia đình SHB. Hạnh phúc khi là người Việt Nam, hạnh phúc là người SHB”, anh Nguyễn Huy Hoàng, một cán bộ tại SHB kể.

PV