(BVPL) - Cuối năm, người người, nhà nhà đều bận rộn chuẩn bị Tết. Với DS. Lê Thị Bình- Tổng Giám đốc Công ty Dược phẩm Tâm Bình thì chị không những chỉ lo công việc bận rộn thường nhật của Công ty… rồi lo cho 200 CBCNV một cái tết no đủ, hạnh phúc mà còn muốn chia sẻ tấm lòng thương mến, đùm bọc tới nhiều cảnh đời nghèo khó với ước mong bà con đón tết ấm no hơn, đầm ấm và đầy đủ hơn.
 
Vậy là dứt ra khỏi guồng quay công việc, DS. Lê Thị Bình cùng với đoàn công tác hành trình về với quê hương Xứ Thanh,  mang chăn ấm, quà Tết và niềm vui đến cho người nghèo ở huyện Quan Hóa- một huyện miền núi biên giới tỉnh Thanh Hóa trong 2 ngày 17-18/1/2014 trong chương trình “Đông ấm Xứ Thanh”.
 
Dược sĩ Lê Thị Bình tặng quà cho vợ liệt sĩ có hoàn cảnh khó khăn
Dược sĩ Lê Thị Bình tặng quà cho vợ liệt sĩ có hoàn cảnh khó khăn
 
200 hộ nghèo trong xã Trung Sơn đều hết sức cảm kích và phấn khởi khi nhận được quà từ tay của bà Tổng Giám đốc. Bà Phạm Thị Bun ở thôn Kho Me là hộ nghèo trong xã nhận được suất quà Tết thì vui lắm. Bà bảo: Thế là năm nay cái Tết của tôi lại vui hơn và sung túc hơn rồi. Bà sẽ đặt gói quà tết này lên bàn thờ gia tiên. Cám ơn DS. Bình nhiều lắm. 
 
Thăm và tặng quà cho người cao tuổi neo đơn có hoàn cảnh khó khăn
Thăm và tặng quà cho người cao tuổi neo đơn có hoàn cảnh khó khăn
 
Rời khỏi xã Trung Sơn, chị lại cùng đoàn công tác tiếp tục đến với xã Phú Sơn, cách Trung Sơn 30 km. Bà con đã tập trung cả ở Nhà Văn hóa xã và 100 tấm chăn ấm đã được trao tặng cho bà con nghèo. 
 
Hỏi DS. Lê Thị Bình khi chị vừa phát quà xong: sao chị lại dứt được ra để đi 2 ngày liền khi mà guồng quay công việc thật căng? Đôi mắt  chị ánh lên niềm hạnh phúc mãn nguyện,  chị bảo:  Tết cổ truyền là niềm vui với mọi người nhưng lại là mối lo với người nghèo vì điều kiện kinh tế khó khăn, sắm tết với họ là cả một vấn đề. 
 
Các suất quà tết được tập kết để trao cho người dân tại xã Trung Sơn - Quan Hóa - Thanh Hóa
Các suất quà tết được tập kết để trao cho người dân tại xã Trung Sơn - Quan Hóa - Thanh Hóa
 
Dịp Tết đến tôi hay nghĩ đến quê hương và biết nơi đó còn nhiều mảnh đời nghèo khó lắm và có thể có những cái Tết thiếu thốn và lạnh giá ở vùng núi biên cương quê hương. Tôi đã quyết gạt hết mọi việc dứt ra để sắm sửa chuẩn bị quà Tết lên đường đến Quan Hóa  tặng bà con với mong muốn giúp khắc phục một phần khó khăn của đồng bào, giúp người nghèo ở đây có cái Tết ấm áp và đầy đủ như mọi người. Sở dĩ tôi chọn Quan Hóa để đến vì nơi đây là huyện thuộc diện nghèo nhất tỉnh Thanh Hóa, có những xã nghèo đến mức từng được gọi là đất 4 không: không chợ, không cầu, không điện, không nước sạch…Đến giờ tuy đã có biến chuyển sáng sủa hơn nhưng người nghèo thì vẫn còn nhiều lắm. Những tấm chăn không chỉ giúp bà con xua đi cái lạnh mùa đông miền núi mà còn chứa đựng sự cảm thông, chia sẻ và tình cảm của tôi với bà con nghèo quê hương.
 
Tặng các suất học bổng cho các em học sinh nghèo có thành tích học tập xuất sắc
Tặng các suất học bổng cho các em học sinh nghèo có thành tích học tập xuất sắc
 
Là người con sinh ra ở  xứ Thanh, gia đình có bề dày truyền thống làm thuốc chữa bệnh cứu người, lập nghiệp và thành công ở Thủ đô với các sản phẩm chăm sóc sức khỏe bào chế từ thảo dược trong nước được người tiêu dùng tín nhiệm và khẳng định thương hiệu như Viên Gout Tâm Bình, Viên Khớp Tâm Bình, Đại tràng Tâm Bình, Viên Tiêu hóa Tâm Bình…chị luôn trăn trở khi nghĩ về quê hương và mong muốn góp phần giúp cho người nghèo có cuộc sống tốt hơn.
 
Tặng chăn ấm cho người nghèo xã Phú Sơn-huyện Quan Hóa- tỉnh Thanh Hóa
Tặng chăn ấm cho người nghèo xã Phú Sơn-huyện Quan Hóa- tỉnh Thanh Hóa
 
Hầu như năm nào chị cũng trở về Thanh Hóa để thăm khám và phát thuốc miễn phí, tặng quà cho các đối tượng chính sách, các hộ nghèo như: khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho 250 đối tượng là thương binh, thân nhân liệt sĩ, nạn nhân chất độc da cam, người tàn tật… tại  huyện Thiệu Hóa hoặc phối hợp với báo Gia đình Xã hội tặng 50 suất quà cho các mẹ Việt Nam anh hùng trong tỉnh. Có lần, DS. Bình còn vượt chặng cả chặng đường xa để tận trại giam Thanh Phong tặng quà động viên các chiến sĩ công an, mong họ vượt qua gian khổ, hoàn thành tốt nhiệm vụ. đến với chùa Thanh Hà tặng thuốc cho các tăng ni, phật tử. Với các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, chị tặng các suất quà bằng cả hiện vật tiền mặt một cách kịp thời. Đối tượng là các em nhỏ cũng được DS. Bình rất quan tâm. Chị phối hợp với Hội Khuyến học tỉnh Thanh Hóa trao các suất học bổng cho các em học sinh nghèo đạt thành tích xuất sắc trong học tập để khuyến khích các em vượt qua hoàn cảnh khó khăn. Chị còn đến thăm và tặng quà cho  câu lạc bộ “Một ngày mới” để động viên những người không may bị nhiễm HIV giúp họ có thêm niềm tin trong cuộc sống. Từ năm 2010 đến nay chị đã khám bệnh, phát thuốc miễn phí và tặng quà cho hàng nghìn lượt người, kinh phí cho các hoạt động thiện nguyện lên tới  nhiều tỷ đồng. 
 
Phát thuốc miễn phí cho các hộ nghèo tại xã Quảng Thái, huyện Quảng Xương- Thanh Hóa
Phát thuốc miễn phí cho các hộ nghèo tại xã Quảng Thái, huyện Quảng Xương- Thanh Hóa
 
Sự chia sẻ, đồng cảm với người nghèo trên tinh thần “Lá lành đùm lá rách” thật là đáng quý. Người có tài làm ra sản phẩm tốt, điều hành sản xuất kinh doanh giỏi không những đưa công ty ngày một phát triển, tạo công ăn việc làm cho người lao động và đảm bảo đời sống cho cán bộ công nhân viên trong Công ty mà còn có cái Tâm lớn chăm lo cho người nghèo và một lòng hướng về xây dựng quê hương như nữ Doanh nhân, DS. Lê Thị Bình thật đáng trân trọng.
 
Bùi Kim Xuyến