Tự nhận là vợ của chủ vườn rau, bằng ngón nghề cũ kẻ lừa đảo bỏ túi chót lọt 7 triệu đồng nhưng chưa kịp cao chạy xa bay lại lâm vòng lao lý.

 
 
Ngày 27/8, Công an thành phố Đà Lạt cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam Lê Thị Sáu (34 tuổi, trú tại: 331 Trần Đại Nghĩa, phường 8, TP. Đà Lạt), để điều tra xử lý về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
 
Trước đó, vào ngày 10/8, thấy vườn rau súp lơ của gia đình anh Phạm Hoàng Duy ở 373/56, Võ Trường Toản, phường 8, TP. Đà Lạt sắp đền kỳ thu hoạch. 
 
Lê Thị Sáu tìm gặp chị Trần Thị Kim Bo, một chủ thu mua nông sản tại Chợ Đà Lạt, tự xưng là vợ của anh Phạm Hoàng Duy, giới thiệu bán 3.000 cây súp lơ tại vườn với giá 7 triệu đồng với giao kèo phải đưa tiền trước để gia đình trang trải nợ nần.
 
Để tạo niềm tin, Sáu dẫn chị Bo đi xem vườn, ưng thuận chị này đưa trước cho Sáu 7 triệu đồng. Hôm sau xuống thu hoạch bị anh Duy ngăn cản, hỏi ra mới hay đây không phải vườn rau của Sáu.
 
Nạn nhân bí mật báo Công an, chân dung kẻ lừa đảo, chuyên bán rau kiểu “vịt trời” sớm lộ diện, Sáu bị bắt sau đó ít hôm. Cơ quan điều tra còn cho biết, trước đây bằng thủ đoạn trên, đối tượng đã bị xử lý về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, mới ra tù lại đi lừa đảo.
 
Với tình tiết “ tái phạm”, Lê Thị Sáu đang phải đối diện với hình phạt từ 2 đến 7 năm tù giam của tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo điều 139 Bộ luật hình sự.
 
Nguyễn Nguyên
.