Ra thăm Trường Sa trong những ngày tháng Năm đầu Hè, đặc biệt trong thời điểm Biển Đông đang “dậy sóng” với sự kiện Trung Quốc ngang ngược đưa giàn khoan Hải Dương-981(Haiyang Shiyou 981) vào vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của Việt Nam, gây nên tình trạng căng thẳng tại Biển Đông, chúng tôi đã được tận mắt chứng kiến sức sống, tinh thần lạc quan, lòng kiên trung, vững vàng trước bão giông của quân và dân nơi đầu sóng, ngọn gió.
 
 
Được giao nhiệm vụ làm thuyền trưởng của con tàu hải quân hiện đại của Hải quân Nhân dân Việt Nam, anh Cường tâm sự anh cũng như các thành viên trên tàu rất tự hào và trách nhiệm, luôn có ý thức giữ gìn bảo dưỡng chu đáo, cẩn thận các trang thiết bị trên tàu với tâm niệm “tàu là nhà, biển đảo là quê hương.” 
 
Kể cả sau những ngày công tác trên biển, trở về đất liền, các anh cũng vẫn ở lại, sinh hoạt trên tàu. Trung bình, mỗi năm, các anh chỉ có khoảng một tháng nghỉ phép nhưng thường khoảng thời gian này ít được sử dụng hết.
 
Anh Cường khẳng định mỗi sỹ quan, chiến sỹ trên tàu HQ-561 luôn ý thức sẵn sàng thực thi bất cứ nhiệm vụ nào mà cấp trên giao, chấp nhận hy sinh cả tính mạng để bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc.
 
Cũng bày tỏ niềm tự hào, trách nhiệm khi được làm nhiệm vụ trên tàu HQ-561, Trung úy, bác sỹ quân y Thái Đàm Lương tâm sự với chúng tôi ngay sau khi vừa thực hiện việc khám chữa bệnh cho một đại biểu trong đoàn công tác trên tàu: “Lực lượng quân y trên tàu rất vinh dự, tự hào trách nhiệm khi được công tác trên tàu vận tải tổng hợp kiêm quân y rất hiện đại của quân chủng Hải quân. Được giao nhiệm vụ phục vụ các đoàn công tác ra thăm Trường Sa, bản thân tôi cũng như các đồng chí khác luôn xác định trách nhiệm cao.”
 
Bác sỹ Lương cũng chia sẻ kỷ niệm với chúng tôi khi được phục vụ một đoàn công tác ra thăm Trường Sa. Đó là đợt phục vụ đoàn công tác số 5 năm 2014 ra thăm quân, dân Trường Sa và nhà giàn DK1. 
 
Khi đó, như thường lệ vào các buổi sáng, bác sỹ Lương đi từng phòng trên tàu để hỏi thăm sức khỏe của từng thành viên trên tàu. Đến một phòng khách, bác sỹ hỏi thăm một đại biểu trong đoàn công tác, thì thấy đại biểu này trả lời rất khó khăn. Sau, qua kiểm tra sức khỏe, bác sỹ Lương phát hiện huyết áp của bệnh nhân lên tới 230/130, nếu không được cấp cứu kịp thời thì có thể bị những tai biến rất nguy hiểm. Anh và các y sỹ trên tàu liền đưa đại biểu trên tới phòng cấp cứu trên tàu. Sau 4 tiếng cấp cứu, bệnh nhân cơ bản trở về huyết áp bình thường.
 
Nhắc tới những chuyến tàu ra Trường Sa, không thể không nhắc tới bộ phận hậu cần lo từng bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng cho các thành viên trên tàu.
 
Theo quy định của Bộ Quốc phòng, mỗi chuyến tàu công tác ra thăm quân, dân Trường Sa và nhà giàn DK1, các đại biểu được phục vụ 4 bữa ăn/ngày. 
 
Anh Đỗ Văn Biên, chiến sỹ trong đội phục vụ trên tàu cho biết: “Việc đảm bảo chất lượng các bữa ăn cho các địa biểu trong đoàn công tác ra thăm Trường Sa luôn được các bộ phận chức năng trong quân chủng Hải quân đặc biệt chú trọng. Nguồn lương thực, thực phẩm cho mỗi chuyến tàu đều được đội phục vụ trên tàu trực tiếp đi chợ, tuyển chọn kỹ lưỡng, đặt hàng các cơ sở cung ứng thực phẩm có uy tín.
 
Trong khi chế biến, mỗi anh em phục vụ đều nỗ lực đảm bảo món ăn chế biến phục vụ các đại biểu trên tàu đạt chất lượng tốt nhất với mong muốn khách và các thuyền viên trên tàu có được sức khỏe tốt trong suốt chuyến công tác ra Trường Sa và nhà giàn DK1.”
 
Coi tàu là nhà, biển đảo là quê hương, những chiến sỹ dịch vụ hậu cần hải quân cứ thầm lặng, ngày nối ngày, đưa những chuyến tàu rẽ sóng vượt trùng dương mang tình cảm, tình yêu thương của đất Mẹ tới nơi hải đảo cương vực linh thiêng và thân thương./.
 
Theo Vietnam+