Sáng 18/6, người dân trên đường Trần Khánh Dư (Hà Nội) phát hiện cây sưa đỏ gần 20 năm tuổi bị cưa sát gốc, đổ gập xuống đương nhưng thân gỗ vẫn còn nguyên vẹn.

Người dân cho hay, tối 17/6 vẫn thấy cây sưa cao gần 7 m nằm Kho bạc Nhà nước Hà Nội (số 15 Trần Khánh Dư) nhưng đến sáng 18/6 đã thấy cây gỗ quý này bị cưa sát đất, thân và cành đổ xuống lòng đường.

14h cùng ngày, công an đến điều tra vụ việc và công nhân Công ty Công viên cây xanh Hà Nội đã đến thu dọn hiện trường. Một công nhân cho hay, cây sưa đỏ này đã được gần 20 tuổi và có giá khoảng 30 triệu đồng. "Có lẽ, cưa xong thấy lõi cây quá nhỏ nên bọn trộm đã bỏ đi", người này nhận định.

 

 Phần thân cây gỗ quý không bị kẻ gian lấy đi. Ảnh: Phương Sơn.
Phần thân cây gỗ quý không bị kẻ gian lấy đi. Ảnh: Phương Sơn.

 

Trước đó, tháng 5/2011, 3 gốc sưa trồng trước cổng ĐH Kiến trúc Hà Nội bị đốn hạ. Năm tháng sau, người dân tập thể dục tại vườn hoa ĐH Thủy lợi lại phát hiện cây sưa đường kính 20 cm bị cưa sát gốc.

Năm 2010, TAND Hà Nội đã xét xử 35 người liên quan đến hàng loạt vụ chặt trộm cây sưa. Trong đó, 25 người bị kết tội trộm cắp tài sản với mức án cao nhất lên tới 9 năm tù. 10 người khác lĩnh án do tiêu thụ tài sản trộm cắp.
 

Phương Sơn
(VnExpress)