Thời điểm người thân tổ chức đám tang cho nữ sinh xấu số cũng là lúc các trinh sát bủa vây tên hung thủ. Sau gần 2 ngày gây án, tên sát thủ đã sa lưới.
 
 
Sau hơn 20 giờ gây án, hung thủ Lê Tuấn Anh (SN 1995, trú tại xã Quảng Châu, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa) đã bị các trinh sát Phòng cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thanh Hóa, Công an huyện Quảng Xương tóm gọn khi đang lẩn trốn trên địa bàn xã Quảng Đức, huyện Quảng Xương.
 
14 giờ chiều cùng ngày, nghi phạm bị dẫn giải về trụ sở cảnh sát để lấy lời khai liên quan đến hành vi giết người rồi vứt xác phi tang. Bước đầu, Lê Tuấn Anh khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.
 
Tại trụ sở Cơ quan điều tra, tên sát nhân không hề tỏ ra sợ hãi mà ngược lại hắn khá lì lợm. Hung thủ khai, chiều 11/8, hắn lang thang đến thôn Châu Kiều thì gặp Lê Thị Bích Ngọc đang chơi ở gần nhà. Vốn là người cùng xã nên y bắt chuyện Ngọc khá dễ dàng. 
 
Thú tính nổi lên, y bất ngờ khống chế nữ sinh ra bờ sông giết cô gái. Sau đó hắn tiếp tục hiếp nạn nhân rồi dìm xác xuống sông Thống Nhất nhằm phi tang bịt đầu mối.
 
Khi được hỏi vê động cơ giết người, Lê Tuấn Anh hồn nhiên trả lời “cháu có họ hàng với anh Lê Văn Luyện nên cháu phải làm một điều gì đấy giống anh ấy”.
 
Trước đó, như VietNamNet đã đưa tin, khoảng chập tối ngày 12/8, trong khi nô đùa trên bờ sông, một nhóm trẻ em hoảng hốt khi nhìn thấy thi thể một phụ nữ nổi trên mặt nước. Khi được đưa lên bờ, cô gái trong tình trạng không một mảnh vải che thân. Tay bị trói về phía sau bằng chiếc áo lót.
 
Người thân cho biết, nạn nhân Nguyễn Thị Bích Ngọc hiện đang học lớp 12 Trường THPT Quảng Xương 3, cô bị mất tích từ chiều ngày 11/8.
 
Vụ việc hiện đang được Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục điều tra mở rộng.
 
Vietnamnet
.