(BVPL)  - Khoảng 10 giờ 50 phút ngày 4/8/2016, anh Đỗ Văn Tuấn - phóng viên Tạp chí Văn hiến bị hai đối tượng lạ mặt chém tại cửa nhà riêng.
 
Theo trình báo của PV Đỗ Văn Tuấn, sáng cùng ngày anh có ra hiện trường tại quốc lộ 37 ( đoạn chạy qua khu công nghiệp Quang Châu, Bắc Giang) để chụp ảnh, ghi hình về hiện trường việc cưỡng chế, giải phóng mặt bằng. Sau đó, anh đi xe về nhà tại thôn Hoàng Mai, xã Hoàng Ninh, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.
 
Khi anh vừa bước xuống xe thì bất ngờ bị hai thanh biên bịt mặt đi xe máy Dream lao vào, vung đao chém một nhát sạt từ đầu xuống tới lưng khiến anh bị ngã vật ra đường. Ngay sau khi bị chém, anh Tuấn đã được bạn bè đưa vào trạm y tế xã gần nhất để sơ cứu.
 
Chị Hoa - người sơ cứu cho anh Tuấn cho biết trên lưng anh Tuấn xuất hiện hai vết chém dài khoảng 20cm và 10cm. Vết thương phải khâu 16 mũi.
 
Ngay sau khi sự việc xảy ra, PV Đỗ Văn Tuấn đã tới Công an xã Hoàng Ninh để trình báo. Theo nghi vấn, rất có thể anh bị một số đối tượng bảo kê cho các lều lán tại quốc lộ này dằn mặt.
 
 

 

Vết thương của anh Tuấn khá dài Vết thương của anh Tuấn khá dài
Vết thương của anh Tuấn khá dài

 

Vết thương của anh Tuấn khá dài
Vết thương của anh phải khâu 16 mũi

 

Đơn trình báo của PV Đỗ Văn Tuấn gửi tới Công an xã Hoàng Ninh
Đơn trình báo của PV Đỗ Văn Tuấn gửi tới Công an xã Hoàng Ninh
 
Minh Châu
.