Sáng 14/7, một cô gái xông vào căn nhà đường số 17, phường Tân Quy, quận 7, TP HCM, dùng hung khí đâm hai bố con chủ nhà. Trong lúc định tẩu thoát, hung thủ đã bị người dân vây bắt.

Công an khám nghiệm hiện trường vụ án. Ảnh: An Nhơn.
Công an khám nghiệm hiện trường vụ án. Ảnh: An Nhơn.

 Tại hiện trường, trước căn nhà một trệt một gác, ông Phạm Văn Năm (68 tuổi) bị một vết thương trúng vào vùng ngực trái, nằm chết trên vũng máu. Phía trong, con gái ông là Phạm Thị Giang bị hai vết thương vùng ngực phải và hông được mọi người đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Hung thủ bị bắt tại chỗ tên Hồ Thị Bích Phương (25 tuổi ngụ quận 4). Phương cũng được đưa vào bệnh viện do bị người dân đánh bị thương.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 5h30 sáng, khi vừa thức dậy, ông Năm nghe tiếng gõ cửa. Khi ông vừa mở cửa thì bất ngờ Phương xông tới dùng hung khí đâm một nhát khiến chủ nhà gục xuống. Lúc này con gái ông Năm từ trên lầu thấy cha bị đâm liền hô hoán. Thấy vậy, Phương lao tới đâm liên tiếp làm Giang quỵ xuống.

Tại hiện trường, cạnh chiếc ôtô 4 chỗ trong nhà, công an quận 7 thu giữ một cây xăm gạo bằng inox dính đầy máu, một bịch giấy bên trong chứa nhiều hung khí do hung thủ để lại.

Theo điều tra ban đầu, Phương và chị Giang có quan hệ bạn bè với nhau. Thường ngày, Phương vẫn hay đến nhà này chơi. Tuy nhiên, gần đây giữa hai cô gái đã xảy ra mâu thuẫn.

Công an đang điều tra nguyên nhân gây án của Phương.

 

  

Theo Dantri