Kiểm tra chiếc xe ô tô do 1 đối tượng xăm trổ đầy mình điều khiển, lực lượng chức năng phát hiện trong cốp xe có 3 ngọn giáo tự chế bằng cách hàn dao phóng lợn vào đầu tuýp sắt. Đây là loại hung khí có khả năng sát thương rất cao.


Đêm và rạng sáng 3/10, các tổ công tác 141-CATP làm nhiệm vụ quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm đã ngăn chặn thành công việc tự tập đua xe trái phép, bắt giữ nhiều quái xế cố tình bỏ chạy, đồng thời thu giữ nhiều hung khí và ma túy.

3 ngọn giáo tự chế giấu trong cốp xe Lacetti.
3 ngọn giáo tự chế giấu trong cốp xe Lacetti.

Khoảng 21h ngày 2/10, tại chốt giao thông Hai Bà Trưng - Hàng Bài, phát hiện xe ô tô Lacetti màu đen có biểu hiện nghi vấn, các trinh sát đã nhanh chóng tiếp cận kiểm tra. Mở cốp sau, lực lượng chức năng phát hiện 3 ngọn giáo tự chế bằng cách hàn chặt dao phóng lợn vào đầu tuýt sắt. Đây là loại hung khí có khả năng sát thương rất cao, từng bị thu giữ trong nhiều cuộc ẩu đả, giao chiến.

Tại trụ sở Phòng Cảnh sát hình sự (số 7 Thiền Quang), hai thanh niên đi trên xe được làm rõ là Vũ Minh Sơn (SN 1983, ở 351 Ngọc Lâm, Long Biên) và Nguyễn Đức Đạt (SN 1987, ở Hoài Đức). Đáng chú ý, trên người Đạt và Sơn có rất nhiều hình xăm. Hai đối tượng này đã bị tạm giữ hình sự để điều tra làm rõ.

Hai đối tượng Sơn và Đạt tại trụ sở Phòng CSHS.
Hai đối tượng Sơn và Đạt tại trụ sở Phòng CSHS.

Vào khoảng 22h50, phát hiện hai thanh niên có biểu hiện lạng lách, đánh võng, bỏ chạy trước hiệu lệnh CSGT, các tổ công tác số 1, 2 và 5 đã tổ chức bịt tuyến phố Hàng Bài từ ngã tư Tràng Tiền đến Hai Bà Trưng. Biết là không thoát được, cả hai còn lao cả xe lên vỉa hè hòng chạy trốn.

Khi bị bao vây, Vũ Minh Đức (SN 1993, ở Long Biên) còn liều lĩnh chạy bộ trước sự truy đuổi của Cảnh sát đặc nhiệm. Chạy khoảng vài trăm mét, đến khu vực gần ngã tư Hai Bà Trưng - Ngô Quyền, Đức đã bị Cảnh sat đặc nhiệm cùng quần chúng nhân dân tham gia truy đuổi tóm gọn.

Vũ Minh Đức (áo trắng) không thoát khỏi sự truy đuổi của Cảnh sát và quần chúng nhân dân.
Vũ Minh Đức (áo trắng) không thoát khỏi sự truy đuổi của Cảnh sát và quần chúng nhân dân.

Cùng lúc này, tại khu vực ngã tư Hàng Khay - Hàng Bài, tổ công tác số 1 thu giữ một gói tài mà trên chiếc xe Range Rover màu đỏ BKS 29A-092.44. Nhóm thanh niên trên xe đã bị đưa về trụ sở Phòng CSHS để điều tra làm rõ.

Sau đó không lâu, khi kiểm tra xe Toyota Yaris màu cà rốt, cả tổ công tác đã bị một kiều nữ lớn tiếng mạt sát. Giữa đám đông bất bình, lúc thì kiều nữ này xưng danh quen biết cán bộ Phòng 4 - Cục CSGT đường bộ, đường sắt; lúc thì kiều nữ này lại to tiếng nói là con dâu bác “Hải trắng” (Đại tá Đào Thanh Hải - nguyên trưởng phòng CSGT - CATP Hà Nội).

Trước hành vi ngang ngược này, lực lượng chức năng đã vừa phải giải thích, vừa phải ngăn sự phẫn nộ của quần chúng nhân dân, tách kiều nữ và nhóm bạn ra khỏi khu vực đám đông và mời về cơ quan chức năng làm việc.

Tiến Nguyên ( Dân trí )