Trưa nay (21/6), bệnh viện Xanh Pôn (Hà Nội) tiếp nhận 15 bệnh nhân cấp cứu sau vụ nổ mìn tại tiệm vàng Hoàng Tín – 124 Nguyễn Thái Học – Ba Đình – Hà Nội. Mặc dù không nguy hiểm tính mạng nhưng hầu hết nạn nhân đều chưa thể hoàn hồn sau vụ nổ.

Một nhân viên tiệm vàng may mắn không bị thương tích cho hay, khi thấy gã thanh niên đi vào, không mấy ai để ý. Đến khi hắn nói rằng trong túi có bom, và dọa đòi tiền, mọi người mới giật mình. “Lúc đó em nhìn cái túi, nhưng vẫn không nghĩ trong đó có bom. Chỉ khi phát nổ thì mới biết đó là bom”. Nằm trên xe băng ca tại bệnh viện, chị Nguyễn Ngọc Ánh (một nạn nhân trong vụ nổ, đang bị băng bó khắp tay chân) thều thào kể lại chuyện vừa xảy ra. Lúc đó chị thấy một người đàn ông phóng xe máy đến dừng lại trước tiệm vàng. Người này đầu vẫn đội mũ bảo hiểm, nhanh chóng đi thẳng vào, tay cầm túi đen. Gã đưa túi cho người bảo vệ và cả tờ giấy ghi lời đe dọa, nếu không đưa vàng sẽ cho nổ. Chị rụng rời tay chân, không thể nghĩ được gì nữa. Rồi ông chủ cửa hàng xông đến với tay vứt cái túi ra ngoài. Một tiếng nổ phát ra và chị không còn biết gì nữa.
 
Chị Nguyễn Ngọc Ánh bị thương ở cánh tay và chân phải
Chị Nguyễn Ngọc Ánh bị thương ở cánh tay và chân phải
 
Chị Văn Thị Hương (30 tuổi, quê Quỳnh Lưu, Nghệ An) làm nhân viên bán hàng tại cửa hàng mỹ phẩm Xuân Thủy ngay bên cạnh, đã bị thương rất nặng trong vụ nổ mìn tại tiệm vàng Hoàng Tín. Chị Hương vẫn chưa hết choáng váng, nên khi được hỏi, chị nghe không rõ và trả lời câu được, câu mất. Chị cho biết, trước đó, chị nghe tiếng ồn ào ở cửa hàng bên cạnh. Rồi bỗng dưng một tiếng nổ lớn, khói bụi mù mịt. Chị Hương cố chạy ra khỏi cửa hàng nhưng đã muộn. Chị ngã khuỵu xuống ngất đi. Khi tỉnh dậy, chị mới biết mình được xe cứu thương đưa vào trong bệnh viện. Hiện tại chị phải băng bó dọc 2 chân và cánh tay bên phải. Hơn một tiếng sau, chị đã gọi điện cho người em họ (cùng quê) đang làm thuê tại Thanh Xuân lên bệnh viện chăm sóc, liên hệ về báo với gia đình. Chị Lê Thị Trang (SN 1991), làm cùng cửa hàng với chị Hương cũng bị thương nhẹ. Lúc chúng tôi hỏi chuyện, cô gái này cứ liên tục giơ tay đấm vào đầu bởi vẫn còn choáng váng sau vụ nổ. Mặc dù không gây thương tích lớn, nhưng chị Trang bị nhiều mảnh vụn bắn vào cổ tay, bàn tay trông như bị trúng đạn hoa cải.
 
Mảnh vụn của vụ nổ mìn bắn vào khiến bàn tay chị Trang trông như bị trúng đạn hoa cải
Mảnh vụn của vụ nổ mìn bắn vào khiến bàn tay chị Trang trông như bị trúng đạn hoa cải
Chị Văn Thị Hương, một trong số 15 nạn nhân vụ nổ mìn với những vết thương ở tay và 2 chân
Chị Văn Thị Hương, một trong số 15 nạn nhân vụ nổ mìn với những vết thương ở tay và 2 chân
 
Tỉnh táo hơn cả trong số nạn nhân là chị Nguyễn Thị Nga (SN 1991, nhân viên bán máy lọc nước Kangaroo). Chị kể, khi đang đứng bán hàng, bỗng thấy một nữ nhân viên tiệm vàng Hoàng Tín (không biết tên) hốt hoảng chạy sang. Người này nói không thành tiếng: "Chị..gọi...gọi...1...113...giúp...giúp em!". Chị không kịp hỏi lại, vội bốc điện thoại làm theo người này. Nhưng được mấy giây thì một tiếng nổ vang lên. Chị và người kia cùng hốt hoảng chạy ra ngoài theo hai hướng. Lúc đầu chị không thấy đau mà vẫn chạy về phía đám đông đang đứng. Chị Nga được một vài người cho biết chị đã bị thương và lấy đá cho chị chườm. Rồi chị Nga mới nhớ ra mình đang để cửa hàng không có ai trông. Chị vội nhờ một người cạnh đó ngó cửa hàng giúp và gọi điện cho người quản lý đến, đưa vào bệnh viện.
 
Một nạn nhân khác đang được đưa đi cấp cứu
Một nạn nhân khác đang được đưa đi cấp cứu
 
Tại bệnh viện, sau khi khám thương sơ bộ, ông chủ tiệm vàng do chỉ bị xây xát nhẹ trên đầu nên đã được bệnh viện cho về. 14 người còn lại vẫn tiếp tục phải ở bệnh viện để theo dõi.
 
Như đã đưa tin, trưa 21/6, một tên cướp cầm túi nilong màu đen (trong chứa một quả mìn tự tạo) vào tiệm vàng Hoàng Tín uy hiếp nhân viên để cướp vàng. Mục đích không thành, quả mìn phát nổ khiến nhiều người bị thương, hung thủ bị bắt ngay sau đó.
 
Video lời kể của nhân chứng vụ nổ mìn cướp tiệm vàng:
.

Theo Nhóm PV 

(Khampha)