Khoảng 13h ngày 19/6, tại ấp Bình Phi, xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai xảy ra vụ thảm sát khiến 2 bé nhỏ chết, 4 người khác trọng thương.

Đối tượng Phạm Văn Mạnh (25 tuổi, ngụ địa chỉ trên) là con nghiện đang lên cơn “đói thuốc”, hắn liền chạy vào nhà người chị ruột giật lấy túi xách để kiếm tiền đi “hút chích”. Thấy vậy, chị hàng xóm tên Sữa chạy đến can ngăn.

Trong lúc giằng co, Mạnh dùng dao đâm vào bụng chị Sữa khiến chị bị thương rồi giật lấy giỏ bỏ đi. Sau khi lục giỏ, cảm thấy chưa thỏa lòng, Mạnh tiếp tục dùng dao chặt đá ngang nhiên vung chém người đi đường.

Thấy chị Nguyễn Thị Tâm (32 tuổi) chở bé tên Nguyễn Thị Trang Đài chạy xe máy trên đường 25A, Mạnh lao đến đè chị Tâm. Chị tâm cố chống cự nên chỉ bị thương ở cánh tay phải, cháu Trang Đài may mắn chạy thoát.
 

Chị Tâm bị thương ở cánh tay phải
Chị Tâm bị thương ở cánh tay phải


 Chém chị Tâm không được, Mạnh chạy sang nhà hàng xóm, tay cầm búa bổ củi. Lúc này trong nhà có hai cháu bé song sinh tên là Nguyễn Loan Phương và Nguyễn Phương Vy (7 tháng tuổi) con chị Phạm Thị Thu Hà (33 tuổi) đang nằm võng bú bình, kế bên là bà ngoại Hồ Thị Phàm (73 tuổi) trông giữ và một cháu trai Phạm Duy Trường (8 tuổi).
 

Hai quan tài của hai bé còn bú sữa khiến ai nấy đều xót xa
Hai quan tài của hai bé còn bú sữa khiến ai nấy đều xót xa


Không nói không rằng, Mạnh bất ngờ chạy đến giường vung búa vào hai bé gái và bé trai, thấy vậy bà Phàm lao vào can ngăn nhưng bị Mạnh chém tới tấp. Cả bốn bà cháu bị thương nặng.

Nhận tin báo, người dân và cơ quan chức năng đến khống chế tên Mạnh, dẫn giải về cơ quan công an chờ xử lý.

Các nạn nhân lập tức được đưa đi cấp cứu, tuy nhiên hai bé gái song sinh đã tử vong. Do vết thương quá nặng, bé Trường được chuyển viện đến cấp cứu tại bệnh viện Chợ Rẫy. Số còn lại đang được cấp cứu tại BV tỉnh Đồng Nai và BV Chợ Rẫy.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

 

Theo Phan Cường - Hạnh Nguyên
(VTC News)