Tổng hợp và cập nhật liên tục các tin tức an ninh trật tự ngày 16/7/2012.

 

Kiều nữ bán ma túy
 
Tối 14.7, qua mật phục theo dõi, tại tổ 18, P.Thuận Phước, Q.Hải Châu (TP.Đà Nẵng), lực lượng phòng chống tội phạm ma túy Biên phòng cửa khẩu cảng Đà Nẵng đã bắt quả tang Hoàng Thị Hoài Nhi (22 tuổi, quê ở Quảng Bình) đang có hành vi mua bán trái phép ma túy.
 
Ngoài tang vật gồm 10 viên ma túy tổng hợp, lực lượng chức năng còn thu giữ trên người Nhi 2 ĐTDĐ, 1,2 triệu đồng.
 
V.P.Thảo - TTO

 

Xác chết bên đường tàu
 
Sáng qua 15.7, tàu SE7 chạy tuyến Hà Nội - TP.HCM khi đến đoạn đường sắt thuộc xã Mỹ Hòa, H.Phù Mỹ (Bình Định) thì phát hiện bên lề đường ray có một thi thể, bên cạnh là chiếc xe máy.
 
Lái tàu đã dừng tàu kiểm tra. Nhận được tin báo, Công an H.Phù Mỹ xác định người chết là ông Hồ Văn Thư (54 tuổi, ở xã Mỹ Cát, H.Phù  Mỹ), đỉnh đầu có vết thương chảy máu. Các ngành chức năng đang làm rõ nguyên nhân ông Thư chết.
 
Nguyễn Hương - Trà Quang - TTO

 

Bắt băng cướp chim
 
Hôm qua 15.7, Công an Q.Hoàng Mai (Hà Nội) bắt được Nguyễn Tất Chiến (38 tuổi) và Nguyễn Mạnh Hà (32 tuổi, cùng ngụ Q.Hoàng Mai) để điều tra về hành vi cướp tài sản.
 
Như Thanh Niên đã thông tin, trước đó anh Trần Xuân Ngọc (21 tuổi) mang 100 con chim sẻ từ Vĩnh Phúc ra Hà Nội bán, khi ngang qua cánh đồng vắng thuộc P.Yên Sở, Q.Hoàng Mai đã bị hai tên trên đánh và cướp chim.
 
Huy Hoàng - TTO

 

Bắt đối tượng lừa đảo sau 10 năm truy nã
 
TT - Phòng cảnh sát truy nã tội phạm Công an An Giang cho biết các trinh sát vừa bắt được Trần Văn Se (57 tuổi, tự Hai Sanh) tại xã Khánh Tiến, huyện U Minh (Cà Mau). Đây là đối tượng có lệnh truy nã đặc biệt về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tàng trữ, lưu hành tiền giả.
Theo hồ sơ điều tra, tháng 9-2001, Se (ngụ tại xã Đào Hữu Cảnh, Châu Phú, An Giang) cùng đồng bọn lừa gạt bán đồng đen giả cho một nhóm người ở TP.HCM với giá 450 triệu đồng. Công an An Giang bắt quả tang việc mua bán này, Se bị kết án 42 tháng tù giam, nhưng do bị bệnh tim nên được tạm hoãn thi hành án và nhân đó bỏ trốn.
 
Năm 2002, Se tiếp tục tham gia lừa gạt bán một cục đồng đen giả cho nhóm khác ở TP.HCM với giá 1 tỉ đồng. Bên mua thanh toán bằng tiền giả, Se cùng đồng bọn chia nhau sử dụng số tiền giả này. Khi vợ Se là Hứa Thị Vàng đem 200 triệu đồng đi tiêu thụ ở các xã vùng sâu tại An Giang thì bị bắt. Cuối năm 2002, cơ quan điều tra Công an tỉnh An Giang có lệnh truy nã đặc biệt đối với Se.
 
Đ.VỊNH - TT

 

Tạm giữ 2 đối tượng nước ngoài về hành vi đánh bạc
 
Ngày 14/7, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an tỉnh Bình Thuận cho biết, đang tạm giữ Liang Tuande (A Tuệ), 48 tuổi; Luo Zhiyoung (A Lộ), 47 tuổi đều mang quốc tịch Trung Quốc và Nguyễn Văn Hùng (Hùng câu), 48 tuổi; Nguyễn Văn Toàn (Hải), 35 tuổi đều trú tại phường Mũi Né, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận về hành vi đánh bạc.
Trước đó, vào lúc 15h ngày 12/7, Đội CSĐT tội phạm về TTXH, Công an TP Phan Thiết đã bất ngờ ập vào, bắt quả tang 4 đối tượng trên đang đánh phỏm tại nhà ông Phan Văn Hiếu, 41 tuổi, ở KP 5, phường Mũi Né, TP Phan Thiết, thu giữ tại chiếu bạc 9.550.000 đồng tiền mặt. Khám xét người các đối tượng, lực lượng Công an thu giữ thêm 16.400.000 đồng.
 
Sau khi lấy lời khai các đối tượng, Công an TP Phan Thiết đã chuyển hồ sơ vụ án cho Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an tỉnh Bình Thuận tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền
 
Khánh Băng - CAND Online

 

Bắt đối tượng vận chuyển 2 bánh heroin
 
Phát hiện 2 đối tượng đi trên xe taxi chạy theo hướng Sơn La – Hà Nội có nhiều biểu hiện nghi vấn, Tổ công tác ra tín hiệu dừng xe, tiến hành kiểm tra hành chính, phát hiện 2 bánh heroin bằng 713,62g, 1 gói nhỏ heroin bằng 3,51g heroin, 2 gói nhỏ ma túy đá bằng 0,86g...
Ngày 9/7, tại địa bàn huyện Tân Lạc (Hòa Bình), thông qua công tác tuần tra, kiểm soát, lực lượng Cảnh sát phòng chống ma túy – Công an Hòa Bình và các đơn vị chức năng phát hiện 2 đối tượng, đi trên xe taxi, chạy theo hướng Sơn La – Hà Nội, có nhiều biểu hiện nghi vấn. Tổ công tác ra tín hiệu dừng xe, tiến hành kiểm tra hành chính.
 
Qua đó, phát hiện, 2 đối tượng là Lê Chiến Th., 35 tuổi, trú tại phường Cao Xanh, tỉnh Quảng Ninh và Phạm Thị H., 42 tuổi, trú tại Hồng Phong, An Dương, Hải Phòng vận chuyển ma túy trái phép. Tang vật thu giữ gồm: 2 bánh heroin bằng 713,62g, 1 gói nhỏ heroin bằng 3,51g heroin, 2 gói nhỏ ma túy đá bằng 0,86 g và nhiều tang vật có liên quan.
 
Hiện, Công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ.
 
Hồng Quân - CAND Online

 

Bắt kẻ si tình dùng xăng đốt nhà bạn gái
 
Do bị từ chối chuyện yêu đương nên Trần Quang Hưng, 22 tuổi, trú tại xã Phả Lễ, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng đã dùng xăng đốt nhà bạn gái.
Ngày 13/7, Công an quận Lê Chân, TP Hải Phòng cho biết vừa ra lệnh bắt khẩn cấp Trần Quang Hưng, 22 tuổi, trú tại xã Phả Lễ, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng về hành vi đe dọa giết người.
 
Trước đó, Hưng dùng 1 chai xăng, châm lửa đốt rồi ném vào tầng 2 nhà chị P.B.V., 22 tuổi, trú tại phường Hàng Kênh, quận Lê Chân. Nguyên nhân dẫn đến vụ việc là do Hưng bị V. từ chối chuyện yêu đương. Được biết, Hưng quen biết và nảy sinh tình cảm với V. từ năm 2011. Tuy nhiên, gia đình V. không đồng ý và bản thân V. cũng thấy không hợp nên chủ động từ chối.
 
lúc “thất tình”, Hưng nhiều lần đe dọa, dùng dao gí vào cổ chị V., thậm chí còn ném gạch, dầu luyn pha mắm thối vào nhà bạn gái. Sau khi bị “khủng bố”, V. đã viết đơn tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của Trần Quang Hưng.
 
Đ.H - CAND Online

 

Rủ 'máy bay' vào nhà nghỉ rồi trộm iPhone
 
Những cô gái quen Tùng qua chat đã theo anh ta vào nhà nghỉ 'tâm sự' và bị mất trộm điện thoại iPhone.
 
Chị Huệ (28 tuổi, quận Đống Đa, Hà Nội) trình báo, tối 14/7 vào nhà nghỉ cùng với Nguyễn Tiến Tùng (23 tuổi, quận Hoàng Mai) và sau đó bị mất trộm chiếc iPhone 4 và iPhone 3GS.
 
Tại công an, Tùng khai nhận, quen với chị Huệ qua chat được một thời gian. Thấy cô gái có hai chiếc iPhone nên nảy sinh ý định chiếm đoạt. Sau khi rủ Huệ vào nhà nghỉ để "tâm sự", Tùng đã "mật báo" cho bạn là Nguyễn Thành Chung (25 tuổi). Nhân lúc chị Huệ không để ý, Tùng nhắn tin cho Chung đang đứng đợi bên ngoài thò tay lấy trộm 2 chiếc iPhone.
 
Chung và Tùng còn cho biết, với thủ đoạn trên, cuối tháng 6, sau khi quen một cô gái hơn tuổi qua chat, chúng rủ nạn nhân vào nhà nghỉ quan hệ rồi lấy trộm chiếc iPhone 3GS. Chiếc điện thoại này được bán lấy 3 triệu đồng tiêu xài.
 
Ngày 15/7, sau khi bắt giữ Chung và Tùng, công an thu hồi chiếc điện thoại trả cho chị Huệ.
 
Hoàng Việt - VnExpress

 

Sĩ tử bị gí kim tiêm, cướp tiền về quê
 
Sáng 15/7, trên đường về phòng trọ sau giờ thi Vật lý, thí sinh Mai Văn Hoàng (quê Thanh Hóa) bị ba thanh niên bịt mặt dùng kim tiêm uy hiếp, cướp gần hết số tiền dành dụm để chuẩn bị mua vé về quê.
 
Hoàng cho biết, khoảng 9h30 em đi xe máy mượn của người quen từ điểm thi CĐ Kinh tế - Kế hoạch Đà Nẵng về nhà. Khi vừa rẽ vào đường Nguyễn Sinh Sắc (phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu), xe máy bị hư nên Hoàng xuống dắt bộ. Đi được một đoạn thì 3 thanh niên ngoài 20 tuổi phóng 2 xe máy tới chặn đầu.
 
 
Mai Văn Hoàng đếm lại số tiền ít ỏi để tính chuyện mượn thêm tiền người quen mua vé xe về quê. Ảnh: Nguyễn Đông
Hai người bịt mặt đến khoác vai Hoàng, gí kim tiêm vào hông rồi kiểm tra túi quần và lấy ví của thí sinh này. "Em vội chộp ví lại thì hắn ép phải đưa tiền, không thì 'cả xe và người sẽ nát bươm'", Hoàng kể.
 
Hoảng sợ, thí sinh này rút cả 850.000 đồng đưa cho thanh niên bịt mặt nhưng không quên nài nỉ nhà ở xa vào đây thi, xe máy lại bị hư nên xin lại ít tiền sửa xe chiều còn đi thi tiếp. Kẻ bịt mặt rút 200.000 đồng đưa lại cho Hoàng.
 
"May là điện thoại em để trong cốp xe nên không bị cướp nốt. Khi nhóm này bỏ đi, em chỉ kịp thấy họ đi một xe màu xanh lục tháo biển số và một xe Jupiter không nhìn rõ biển số", Hoàng thuật lại.
 
Hoàng (20 tuổi, quê Nga Sơn, Thanh Hóa) vào Đà Nẵng từ ngày 27/6 để thi vào ĐH Bách Khoa Đà Nẵng và tiếp tục ở trọ nhà người quen để thi CĐ Thương mại Đà Nẵng (Hội đồng tuyển sinh CĐ Kinh tế - Kế hoạch).
 
"Khi em đi, bố mẹ cho 2 triệu đồng và còn đúng 850.000 đồng thì bị cướp. Chắc em phải vay mượn thêm tiền người quen để mai về quê", Hoàng nói và cho biết do bị cướp nên tâm lý hoang mang và không làm tốt môn thi Toán buổi chiều.
 
Nguyễn Đông - VnExpress

 

Tài xế vượt rào chắn, đánh nhân viên đường sắt
 
Cố vượt đèn đỏ, rào chắn khi tàu đang đến nhưng bị nhân viên đường sắt ngăn lại, tài xế xe khách đã xuống xe hành hung. Nhiều người dân bức xúc bao vây lái xe.
 
Chiều 15/7, tại gác chắn ga Yên Lý thuộc ngã 3 giao giữa quốc lộ 1A, quốc lộ 48 và đường sắt Bắc - Nam (huyện Diễn Châu, Nghệ An), hai nhân viên Phạm Văn Hải và Dương Văn Kiên thuộc công ty Quản lí đường sắt Nghệ Tĩnh đang đóng chắn để đón tiễn tàu thì bất ngờ một xe du lịch 12 chỗ ngồi lao tới.
 
Hiện trường vụ xe khách vượt rào chắn. Ảnh: Hải Nguyễn
Hiện trường vụ xe khách vượt rào chắn. Ảnh: Hải Nguyễn
Dù bị nhân viên đường sắt ngăn cản nhưng tài xế xe khách vẫn cố lách qua rào chắn, vượt đèn đỏ khi đoàn tàu đang đến rất gần. Thấy vậy, hai nhân viên gác chắn yêu cầu dừng xe, chờ đoàn tàu đi qua để xử lí. Ngay lập tức, tài xế và một người nữa trên xe nhảy xuống, đánh vào mặt hai nhân viên gác chắn.
 
Nhiều người dân qua đường bức xúc khi nghe lái xe tuyên bố sẽ quay lại "xử" nhân viên trạm gác. Một số người đưa hai nhân viên đi sơ cứu ở bệnh viện, những người còn lại lao vào vây đánh tài xế xe du lịch và nam thanh niên dám chống người thi hành công vụ.
 
Nhân viên đường sắt bị đánh trọng thương, được người dân đưa đi cấp cứu. Ảnh: Hải Nguyễn
Nhân viên đường sắt bị đánh trọng thương, được người dân đưa đi cấp cứu. Ảnh: Hải Nguyễn
Lực lượng cảnh sát đã phải đưa tài xế Nguyễn Văn Sơn (45 tuổi) và nam thanh niên tên Tiến vào ủy ban xã gần đó để bảo vệ trước sự bức xúc của người dân. Cảnh sát giao thông cũng được huy động để giải phóng hiện trường, thông tuyến quốc lộ 1A và quốc lộ 48.
 
Cảnh sát đang vào cuộc điều tra làm rõ hành vi chống người thi hành công vụ của hai người đàn ông trên.
 
Nguyên Khoa - VnExpress

 

.