Truyền tỏ vẻ lỳ lợm, thách thức trước những câu hỏi của cảnh sát, nói rằng: "Có gì tí nữa về phường em khai, việc gì phải nói ở đây... Túi xách này là của ông anh gửi cầm hộ, em không biết gì cả, em là sinh viên đàng hoàng..."

 
Khoảng 14g10 chiều 20-6, tại nút giao thông Trường Chinh - Tôn Thất Tùng (Thanh Xuân, Hà Nội), tổ công tác đặc biệt CATP Hà Nội Y1/141phát hiện chiếc taxi 4 chỗ mang BKS 30T - 6673 có dấu hiệu nghi vấn đã ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra hành chính. Lái xe không chấp hành buộc Thượng sỹ Đạt và Thượng sỹ Tuấn phải chạy theo áp sát, chặn đứng ở mui xe lái xe mới chịu dừng lại.
 
Đối tượng Nguyễn Danh Truyền (áo đen)
Đối tượng Nguyễn Danh Truyền (áo đen)
 
Kiểm tra, cảnh sát phát hiện trong túi xách của nam thanh niên, là khách trên xe, có một gói ma túy đá. Khai thác nóng tại chỗ được biết đối tượng này tên Nguyễn Danh Truyền (SN 1994, trú tại Yên Mã, Tân Hòa, Quốc Oai, Hà Nội).
 
Đối tượng Truyền tỏ vẻ mặt lỳ lợm, thách thức trước những câu hỏi của cảnh sát, luôn miệng nói rằng: "Có gì tí nữa về phường em khai, việc gì phải nói ở đây... Túi xách này là của ông anh gửi cầm hộ, em không biết gì cả, em là sinh viên đàng hoàng..."
 
Gói ma túy đá cảnh sát thu được
Gói ma túy đá cảnh sát thu được
 
Sau đó, tổ công tác đã lập biên bản, cùng với CA phường Khương Mai đưa đối tượng này về trụ sở CA phường để tiếp tục điều tra. Tại đây đối tượng Truyền vẫn khai nhận túi xách chứa gói ma túy đá là của ông anh gửi. 
 
Bằng những biện pháp nghiệp vụ, CA phường Khương Mai, cùng sự phối hợp của Trung úy CSGT Đặng Đình Hoàng và Thượng sỹ CSHS Nguyễn Văn Mạnh là cán bộ tổ công tác đặc biệt Y1/141 đã tóm gọn đối tượng thứ 2 (chủ nhân của gói ma túy đá - PV), khi đối tượng này đang lẩn trốn trong một nhà nghỉ trên địa bàn phường Khương Mai.
 
Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.
 
Lê Mận QK