Bé trai 14 tuổi bị ép nhắn tin tống tiền mẹ ruột
Cập nhật lúc 00:15, Thứ hai, 13/08/2012 (GMT+7)
Huỳnh bày cho Đức mua sim lạ nhắn tin cho mẹ đẻ đòi nộp 120 triệu đồng nếu không "cậu con trai 14 tuổi" sẽ bị bán cho bọn buôn người. (dọa bán, nhắn tin tống tiền, 14 tuổi, bị ép, mẹ đẻ)
Huỳnh bày cho Đức mua sim lạ nhắn tin cho mẹ đẻ đòi nộp 120 triệu đồng nếu không "cậu con trai 14 tuổi" sẽ bị bán cho bọn buôn người.
Đức khai, vay của người tên Huỳnh 500.000 đồng và đã trả hết nhưng vẫn bị người này bắt phải trả thêm 1,5 triệu đồng mỗi tháng. Huỳnh còn dọa giết Đức nếu em không nộp tiền nên 2 tháng qua cậu bé 14 tuổi này đã nộp cho Huỳnh 3 triệu.
Tháng này, Huỳnh tiếp tục bắt nạn nhân trả tiền nhưng Đức không có nên tên này bày cho Đức mua sim lạ nhắn tin cho mẹ đẻ là chị Đặng Thị Diên (44 tuổi) với nội dung: "Hiện nay con ông bà đang nằm trong tay chúng tôi, 15h chiều 11/8 mang 120 triệu đến ngã tư Amata (TP Biên Hoà) để đưa cho chúng tôi, nếu không con bà sẽ không an toàn tính mạng, chúng tôi sẽ đem bán cho bọn buôn người".
23h cùng ngày, Đức nhắn tin yêu cầu mẹ mình bỏ tiền vào thùng rác gần trụ điện cao thế ở ngã tư Amata. Khi vừa xuất hiện để nhận tiền, Đức bị đội Hình sự đặc nhiệm (PC45) bắt tại chỗ.
VnExpress
.
Tin tức liên quan
-
Phát biểu kết luận của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng
-
Tổng Bí thư Tô Lâm nêu "3 đột phá" trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực
-
Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng
-
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú: Xử lý dứt điểm một số công trình, dự án lãng phí lớn
-
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Thực hiện 3 đồng hành và "5 đặt hàng" đối với nông dân
-
Thủ tướng: Hướng tới 100 tỷ USD xuất khẩu nông sản và xuất khẩu cả ngành nông nghiệp Việt Nam