Cảnh sát bang New South Wales, Úc cho biết, một người đàn ông đã nổ súng từ cửa sổ căn hộ của mình tại con phố mua sắm đông đúc Georges River, phía Tây Sydney lúc 19h45’ tối 5/10.

Trong cuộc họp báo sau vụ tấn công, Quyền cảnh sát trưởng bang New South Wales, Stephen Parry thông tin, nghi phạm đã bắn khoảng 50- 100 phát đạn bằng súng trường cỡ lớn, vào xe cộ và cả cảnh sát đi ngang qua.

leftcenterrightdel
Cảnh sát điều tra hiện trường vụ xả súng. Ảnh : Sitthixay Ditthavong/Shutterstock Editorial

Ông Parry cho biết, vụ nổ súng kéo dài gần 2 giờ, từ 19h45’ đến 21h30’. Cảnh sát đã huy động lực lượng hùng hậu, phong tỏa con đường trước khi ập vào căn hộ, bắt giữ nghi phạm 60 tuổi và thu giữ 2 khẩu súng.

Camera gắn trên người Cảnh sát cho thấy, dường như đã có một cuộc đấu súng, tuy nhiên không rõ nghi phạm được đưa đến bệnh viện sau khi bị bắt giữ, có phải bị thương do Cảnh sát nổ súng hay không.

leftcenterrightdel
 Kính vỡ do đạn bắn trong vụ xả súng. Nguồn : Shutterstock Editorial.

Cảnh sát cho biết, nghi phạm không liên quan đến tội phạm có tổ chức, khủng bố hay các vấn đề sức khỏe tâm thần, tuy nhiên vẫn chưa rõ động cơ hành động.

Cảnh sát xác nhận nghi phạm không có giấy phép sử dụng súng và không rõ 2 khẩu súng người này sử dụng có được sở hữu hợp pháp hay không.

leftcenterrightdel
 Vụ xả súng xảy ra trên đường Georges River ở Sydney / RT.

Có thông tin nói, 17 người đã bị thương trong vụ xả súng, trong khi CBS News dẫn các nguồn tin cập nhật cho biết, có 20 người bị thương, trong đó một người đàn ông ngoài 50 tuổi đã phải nhập viện và được phẫu thuật vì vết thương do súng bắn vào cổ và ngực, 19 người khác cũng đã được điều trị y tế, chủ yếu bị thương do mảnh kính vỡ.

leftcenterrightdel
 Lực lượng lớn Cảnh sát được huy động để bắt giữ nghi phạm. Nguồn: ST / ANN.

Một quan chức địa phương nói rằng, Sydney chưa từng chứng kiến vụ xả súng nào với nhiều phát đạn được bắn ra như vậy; đồng thời bày tỏ rằng, thật may mắn khi không có trường hợp tử vong.

Xả súng hàng loạt khá hiếm hoi ở Úc, nơi vũ khí tự động và bán tự động bị cấm từ năm 1996, sau vụ một tay súng giết chết 35 người ở Port Arthur, Tasmania.

Văn Phong/RT, Indiatimes