Kể từ khi chồng đột ngột qua đời vì bệnh hen suyễn, cô Casie, 26 tuổi, ở Mỹ bỗng dưng hình thành một thói quen hết sức kinh dị: nghiện tro cốt của chồng.

Theo Daily Mail, sở thích quái đản trên xuất phát từ lúc cô lấy tro cốt của chồng cho vào một cái bình và một ít bột rơi ra tay, vô tình đưa tay lên liếm và rồi bỗng đâm nghiện luôn cái mùi vị ấy. Giờ đây, cô không thể ngừng đưa tay vào bình và quệt lấy một ít cho vào miệng.

 

Ảnh: Daily Mail
Ảnh: Daily Mail

 

Ngoài sở thích trên, Casie còn có thói quen lúc nào cũng kè kè cái bình ấy bên mình (ảnh) dù là đi chơi, nghe nhạc, hay xem phim. Giải thích cho các sở thích kỳ quặc của mình, Casie cho biết cô luôn coi cái bình đựng tro cốt là chồng của mình và lúc nào cũng muốn chồng ở bên cạnh.

 

 

C.Nhung (TNO)