(BVPL) - Một bà mẹ ở Mỹ đã phải ngậm ngùi nộp phạt 2,5 USD vì cậu con trai của chị tè ngay ra sân trước cửa ngôi nhà mình.

 


Bà của bé Dillan Warden lúc đó cũng không khỏi bất ngờ về điều này, bà kể lại: “Tôi ngạc nhiên nói với cảnh sát: “Thật sao? Bé chỉ mới 3 tuổi mà”. Nhưng anh ta đã nói: “Tôi không quan tâm, đây là hành vi đái bậy nơi công cộng’. Sau đó tôi trả lời: “Chúng tôi có quyền riêng của chúng tôi”, và anh ta lại đáp: “nhưng hành động đó mất cảnh quan cộng cộng”.

Gia đình chị Ashley Warden đã lên tiếng phản đối nhân viên cảnh sát khó chịu này. Đồng thời gia đình cũng hi vọng tòa sẽ bãi bỏ lệnh phạt vô lý này trước khi phiên tòa được đưa ra vào tháng tới.

 

Theo Dân Trí

.