(BVPL) - Ngoài ra người phụ nữ này còn gội đầu 25 lần mỗi ngày vì không bao giờ cảm thấy cơ thể mình sạch sẽ.

 

 
"Lúc nào tôi cũng có cảm giác mình chưa được sạch", Julia, hiện là trợ lý hành chính, nói với Your Health.
 
Trong một tuần, Julia có thể dùng hết hai chai dầu gội và 21 bánh xà phòng. Thủ tục này khiến cô mệt mỏi tới mức không còn sức để làm gì khác nữa. Nguyên nhân là do chị mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế với nỗi sợ hãi phi lý về bụi bẩn hoặc vi khuẩn (OCD). Julia tâm sự lần đầu tiên cô cảm thấy có vấn đề không ổn là vào năm 1992, khi cô còn là một kỹ thuật viên trong phòng thí nghiệm.
 
Do tính chất công việc thường xuyên phải làm xét nghiệm các mẫu nước tiểu và mẫu máu để phát hiện xem có bị nhiễm HIV hay không, Julia bắt đầu dành nhiều thời gian vào việc rửa tay vì sợ bị nhiễm trùng. Mặc dù cũng nghi ngờ rằng mình bị mắc chứng OCD, cô không tìm cách chữa bệnh từ đầu. Cũng vì thế mà bệnh ngày một nặng hơn.
 
Julia cuối cùng đã bị đuổi việc vì thường xuyên đi làm muộn. Cô phải tìm nhiều cách khác để chi trả các hóa đơn chi phí ngày một đắt đỏ.
 
Một khảo sát được tiến hành ở Singapore cách đây 2 năm cho thấy cứ 33 người thì có một người, từ 18 tuổi trở lên mắc chứng rối loạn cưỡng chế.
 
Ngôi Sao
 
.