Một người đàn ông khuyết tật ở Mỹ bất ngờ tỉnh dậy và thấy con chó cưng đang ăn 'của quý' của mình.

 


KAIT8.com cho biết người đàn ông 39 tuổi bị liệt, hiện sống ở thành phố Trumann, bang Arkansas, mới nhận nuôi "con chó nhỏ có bộ lông màu trắng" với hy vọng nó sẽ trở thành bầu bạn để giúp anh vơi đi nỗi buồn.

Tuy nhiên, trái ngược hoàn toàn với những mong muốn của anh, con chó nhỏ đã tranh thủ lúc ông chủ đang ngủ để ăn mất tinh hoàn của anh. Người đàn ông kể với cảnh sát rằng anh bị liệt từ phần hông trở xuống, tuy nhiên sáng ngày 29/7, khi đang ngủ thì anh chợt tỉnh giấc và thấy "đau rát" ở phần giữa. Lúc nhìn xuống anh nhận thấy con chó cưng đang lúi húi ở giữa hai chân. Anh cho biết đi ngủ trong tình trạng khỏa thân đêm hôm đó.

Theo Huffington Post, người đàn ông sau đó được đưa tới bệnh viện để chữa trị, trong khi chú cún cưng thì được một bác sĩ thú y địa phương kiểm tra xem có bị mắc bệnh dại hay không.

 

Theo Ngôi Sao

 

.