Vụ việc vừa xảy ra cuối tuần trước tại một ngôi làng thuộc thị trấn Rajsamand (Ấn Độ). Nạn nhân là một phụ nữ đứng tuổi đã bị hàng chục dân làng tấn công lột sạch quần áo và bị bắt diễu hành quanh khắp làng.
 
 
Vợ của Vardi tình nghi chồng mình đã bị chính cô ruột sát hại. Thế là các già làng đã họp bàn và đưa ra biện pháp trừng phạt nạn nhân.
 
May mắn, hiện người phụ nữ này đã thoát nạn và đang được gia đình chăm sóc.
 
Tại một số làng quê ở Ấn Độ, hội đồng làng được xem là “cơ quan” tối cao có quyền đặt ra các luật lệ cho dân làng.
 
Theo TT&VH