(BVPL) - Sợ 'của quý' nhỏ sẽ ảnh hưởng đến tương lai con, một bà mẹ ở Indonesia thẳng tay dìm chết cậu con trai 9 tuổi trong bồn tắm.

 


Người phụ nữ 38 tuổi, sống ở thành phố Jakarta, Indonesia, khai với cảnh sát rằng trước khi tiến hành cắt bao quy đầu, dương vật của cậu con trai đã nhỏ, nhưng khi cắt xong, nó lại càng nhỏ hơn.

Đại diện cảnh sát, ông Rikwanto, nói với AFP: "Cô ấy nói với các điều tra viên rằng cô đã giết cậu bé vì không muốn cậu bé có một tương lai đen tối vì có dương vật quá nhỏ. Cô ấy đã dìm nạn nhân trong bồn tắm đầy nước tới chết".

Ông Rikwanto cũng cho hay khi cậu con trai 9 tuổi đã tắt thở, bà mẹ này mặc lại quần áo cho con và đặt con lên giường. Sau đó, cô tới thẳng đồn cảnh sát gần nhà để đầu thú.

Ông Rikwanto cho biết lúc đến đầu thú, người phụ nữ tỏ ra hoàn toàn ý thức được những hành vi mà mình đã gây ra đối với cậu con trai nhỏ. Tuy nhiên cảnh sát vẫn yêu cầu các bác sĩ tiến hành kiểm tra tâm thần cho bà mẹ này.

 

Theo Ngôi Sao

.