32 năm trước, để hành nghề thầy cúng, ông Tiến để tóc dài. Từ đó đến nay, ông chưa một lần phải tới tiệm cắt tóc, mái tóc dài được khéo léo bện thành chiếc mũ.

 


Anh Linh nói rằng, tất cả thành viên trong gia đình đều tin rằng mái tóc của bố là do “thánh thần ban, nếu cắt sẽ bị trách phạt". “Vì vậy chúng tôi chưa bao giờ khuyên bố nên đi cắt tóc. Làm như vậy là trái ý thành thần”, anh Linh nói.

Ở nhà, ông Tiến sinh hoạt biệt lập với gia đình. Ông ở trong gian nhà riêng có bàn thờ, ăn uống, ngủ nghỉ riêng.... Đầu năm nay, do sức khỏe yếu, ông Tiến nghỉ hành nghề. “Lúc thấy cụ đã yếu, tôi tâm sự, khuyên bố cắt tóc cho nhẹ nhõm nhưng cụ dứt khoát không cho”, anh Tiến kể.

Ông Mai Trung Kiên, Chủ tịch UBND xã Quảng Sơn, cho hay cụ Tiến hành nghề bói toán ở địa phương nhiều năm nay. “Hồi xưa cụ thường dùng hương hơ lên mái tóc, vì vậy mà nó xoắn lại rồi thành hình chiếc mũ. Mái tóc đó đúng là đã hơn 30 năm nay không cắt”, ông Kiên xác nhận.
 

Theo Tiến Hùng\vnexpress

.