(BVPL) - Nếu muốn tận hưởng dịch vụ này, bạn phải chi ra ít nhất 10 triệu đồng và chuẩn bị tinh thần để trải nghiệm cảm giác sợ hãi như thật.

 


Theo Oddity Central, ông Adam Thick nảy ra ý tưởng về dịch vụ bắt cóc này sau khi xem bộ phim "The Game" do diễn viên Michael Douglas thủ vai. Khách hàng sẽ lựa chọn các kịch bản của vụ bắt cóc theo sở thích cá nhân và ngân quỹ của bản thân. Thường chi phí thấp nhất cho một vụ bắt cóc giả như thế là 500 USD (khoảng 10 triệu đồng), nhưng nếu bạn muốn trải nghiệm vụ bắt cóc để thử cả tinh thần và thể chất mình qua đêm thì sẽ phải chi 1.200 USD (tương đương 25 triệu đồng).

Để làm cho cuộc bắt cóc thật nhất, Adam và đội ngũ nhân viên sẽ bắt khách hàng lúc họ không đề phòng nhất. Bạn có thể bị bắt và ném vào một chiếc ô tô cả mấy tháng sau khi ký hợp đồng với công ty. Khách hàng sẽ bị bịt mắt, uy hiếp bằng súng, bị tát và tra tấn theo nhiều cách khác nhau.

Gần đây khi được đề cập trên Tạp chí đàn ông (Gentlemen's Quarterly), công ty mới được nhiều người biết đến. Tác giả nổi tiếng Drew Magary chính là người đã đem lại danh tiếng cho dịch vụ này. Anh Magary đã đồng ý bỏ ra 1.500 USD để bị còng tay, dán băng dính vào miệng, bị đấm, đá và tra tấn dã man. Thick cũng tham gia trực tiếp vào vụ bắt cóc con tin này. Ông vào vai một kẻ bị kết án cùng đàn em của mình bắt cóc Magary.

Một số người từng khuyên ông Thick nên chuyển công ty mình tới một thành phố khác phù hợp hơn, chẳng hạn như Las Vegas, nhưng ông không muốn, bởi bạn bè và gia đình ông hiện đều sinh sống ở Detroit.

 

Theo Ngôi Sao

.