̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣(BVPL) - Cậu bé Zach Tahir, 6 tuổi ở thành phố Salford, Greater Manchester, tây bắc nước Anh bị mắc một chứng bệnh lạ khiến bé không ngừng ăn những đồ cứng như đá và giấy.

 
 
Chị Rachel Horn, mẹ của Zach chia sẻ: “Chẳng có giới hạn nào đối với các đồ vật mà bé muốn thử và ăn”.
 
Hiện tại, gia đình bé đã được hỗ trợ để xây dựng một căn phòng ngủ đặc biệt với các bức tường làm như thiết kế sân bóng tennis để Zach không thể gặm. Đồng thời, các đồ vật trong phòng cũng là những đồ chống gặm, cắn. 
 
Riêng chị Rachel sẽ luôn theo dõi con qua điện thoại từ những hình ảnh thu lại từ chiếc camera gắn trong phòng. Tổng trị giá cho căn phòng mới này là 36.000 bảng Anh (tương đương với hơn 55.500 đô la Mỹ).
 
Chị Rachel nói: “Từ giờ tôi có thể trông chừng Zach mà không bị cháu phát hiện”.
 
Theo ANTĐ/TS
 
 
.