Cậu bé có 260 chiếc răng
Cập nhật lúc 16:25, Thứ sáu, 25/07/2014 (GMT+7)
Các bác sĩ đã phải làm việc cật lực suốt 7 tiếng đồng hồ mới nhổ hết 232 chiếc răng cho cậu bé. (u răng, 232 chiếc răng, phẫu thuật, cậu bé)
Các bác sĩ đã phải làm việc cật lực suốt 7 tiếng đồng hồ mới nhổ hết 232 chiếc răng cho cậu bé.
Tiến sĩ Dhiware cho biết: “Tình trạng bất ổn của Ashik được chẩn đoán là chứng u răng phức hợp. Đó là một loại u lành tính. Lúc đầu chúng tôi không thể nhổ những cái răng đó ra được vì vậy chúng tôi phải sử dụng những dụng cụ như đục và búa để nhổ chúng. Những chiếc răng nhỏ trắng như ngọc trai bắt đầu hé ra. Ban đầu, chúng tôi lấy từng cái một, nhưng sau đó chúng tôi bắt đầu cảm thấy thật mệt mỏi. Chúng tôi đếm có tới 232 chiếc răng”.
Ca phẫu thuật được thực hiện vào hôm thứ Hai (ngày 21/7) vừa qua, với sự tham gia của một nhóm gồm 2 bác sĩ phẫu thuật và 2 trợ lý. Sau khi trải qua ca phẫu thuật, Ashik hiện chỉ có 28 chiếc răng.
Bác sĩ Sunanda Dhiware cũng cho biết bà chưa từng gặp một trường hợp nào như vậy trong suốt 30 năm trong nghề của mình, nhưng cũng thật vui mừng khi trải qua một trường hợp đặc biệt như vậy.
Tờ Mumbai Mirror dẫn lời ông Suresh Gavai, cha của Ashik cho biết sự đau đớn của con trai ông trở nên nghiêm trọng hơn từ cách đây một tháng.
“Tôi lo ngại rằng bé bị ung thư nên chúng tôi đã đưa nó tới Mumbai”.
Theo Khám phá
.