Câu chuyện mang màu sắc bi hài này đã xảy ra với Heath Lara, một sĩ quan làm việc tại nhà tù Huntsville ở bang Texas, Mỹ. Tuy nhiên, sau khi nhận được đơn tường trình của Lara và điều tra sự việc, sở tư pháp bang này đã phục chức cho viên sĩ quan.

 
 
Tuy nhiên, Lara sau đó đã phản đối quyết định này và tường trình rằng ông với Sanders là bạn học hồi phổ thông và khi “kết bạn” với tên này trên Facebook, ông không hề biết rằng Sanders đang là một tù nhân, thậm chí đang bị giam giữ ở chính nơi Lara làm việc. Viên trung sĩ cũng phát hiện ra rằng một số sĩ quan khác ở trại giam cũng là “bạn bè” với Sanders trên Facebook.
 
Cách đây 2 tuần, sau khi đã tiến hành điều tra bổ sung, sở tư pháp Texas đã quyết định phục chức cho Lara. “Điều tra bổ sung cho thấy Lara không hề có mối quan hệ với phạm nhân”, Jason Clark, người phát ngôn sở tư pháp bang cho biết. Thêm nữa, không hề có bằng chứng nào cho thấy mối quan hệ giữa Lara và Sanders trên Facebook đặt ra một mối đe dọa về an ninh.
 
Dân trí
Theo Huff