Một bé gái 3 tuổi ở Philippines được tin là đã chết bỗng dưng tỉnh lại trong đám tang của mình.

 


Bé gái ở Zamboanga del Sur thuộc phía Nam Philippines đã “chết” hôm 11/7 và gia đình phải chuẩn bị tang lễ cho em.

Trong lúc đang cử hành tang lễ, một người thân trong gia đình đã nghe thấy có tiếng động. Khi nâng nắp quan tài lên, mọi người nhìn thấy đầu bé gái đang động đậy.


Người cha đã lập tức bế con gái ra khỏi quan tài và ôm lấy bé gái. Ngay lập tức, em bé được đưa tới bệnh viện.
 
Tuy nhiên, câu chuyện kết thúc không có hậu. Hiện tại các bác sĩ lại tuyên bố rằng bé gái đã chết.

Ngày 14/7, Tiến sĩ Mary Silyne Asor-Cabahug, Giám đốc Sở Y tế thành phố Aurora, đã dùng máy theo dõi tim để đánh giá tình trạng của bé gái nhưng không hề thấy có dấu hiệu của sự sống, Tiến sĩ Mary đã xác nhận rằng bé gái đã chết.

Tiến sĩ Mary khuyên cha mẹ của bé gái nên chôn cất con họ sớm nhất có thể để ngăn ngừa bệnh tật.

Khoảnh khắc bất ngờ khi bé gái tỉnh lại đã được một người đến thăm viếng chụp lại bằng điện thoại và tải lên mạng.

Cảnh sát điều tra cấp cao Heldil Teelan cho biết, bé gái đã lên cơn sốt nặng trong nhiều ngày trước khi được đưa đến bệnh viện địa phương.

 

Theo Dân Trí/DM

 

.