Anh Wang đang trực chăm vợ đẻ ở bệnh viện thì được bác sĩ đưa vào phòng phẫu thuật cắt trĩ do bị nhầm với bệnh nhân khác.
 


Các bác sĩ sau đó đã áp dụng thủ tục gây mê trước khi cắt bỏ trĩ cho bệnh nhân. "Khi còn trên bàn mổ tôi đã nghe tiếng con khóc và rất hạnh phúc. Tôi ao ước được ở bên vợ con lúc đó. Nhưng tôi không thể di chuyển vì bắt đầu cảm thấy đau đớn", anh Wang nói.

Sau ca phẫu thuật, anh Wang mới biết mình bị nhầm lẫn với một bệnh nhân đến viện để cắt trĩ. Các bác sĩ đã nhận trách nhiệm vì sự nhầm lẫn hy hữu này.  Anh Wang sau đó được bồi thường 5.000 nhân dân tệ mặc dù cuộc đàm phán giữa hai bên vẫn chưa đi đến hồi kết.
 

Theo vnexpress

.