(BVPL) - Ngay khi bóc quả trứng vịt đầu tiên, chị Nam phát hiện thấy dấu hiệu bất thường. Sau khi bẻ quả trứng thành nhiều miếng, chị Nam hốt hoảng phát hiện một sinh vật lạ màu đen nằm trong lòng trắng trứng.
 


Để kiểm tra, chị Nam đập thêm 1 quả trứng vịt sống (cùng vỉ với 3 quả trứng trên) ra đĩa và thấy có những vẩn trắng đục bất thường lẫn trong lòng trắng nằm xung quanh lòng đỏ trứng.

Theo lời chị Nam, bình thường chị hay mua trứng trong siêu thị nhưng do thời gian gần đây công việc quá bận rộn, không có thời gian đi mua sắm nên chị đã mua vỉ trứng vịt 10 quả với giá 28.000 đồng có nhãn hiệu của cơ sở chuyên trứng gia cầm tươi sạch Thanh Nhân (địa chỉ tại P.Tân Chánh Hiệp, Q. 12, TP.HCM) tại một sạp quen ở chợ gần nhà.

Sau khi phát hiện sinh vật lạ, chị Nam đã gọi vào số điện thoại được in trên nhãn hiệu của hộp trứng để phản ánh sự việc và yêu cầu họ đến để xác nhận. Tuy nhiên, chủ cơ sở trứng không xuống nhà chị Nam mà giải thích qua điện thoại rằng đây chỉ là phôi của con vịt và kêu chị Nam cứ việc ăn, đảm bảo an toàn, còn không ăn thì bỏ. Cũng theo lời chị Nam, tối 22/8, con gái chị Nam sau khi đi làm về đã chiên 2 quả trong vỉ trứng này ăn và đến đêm thì bị đi ngoài 2 – 3 lần.
 

Hoa Việt

.