Ngày 12/9, Công an Công an huyện Đạ Huoai cho biết sau 40 giờ lẩn trốn, Nguyễn Mạnh Linh (SN 1991, ngụ tại thị trấn Madagui, huyện Đạ Huoai) đã bị bắt giữ khi đang trốn trong chòi canh vườn sầu riêng của người dân.

leftcenterrightdel
 Cán bộ Công an khống chế, bắt giữ Tô Vũ Tuấn.

Trước đó, Nguyễn Mạnh Linh dùng xe máy chở Tô Vũ Tuấn (SN 1992, ngụ tại xã Đa Kia, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước) vượt đường rừng để qua chốt kiểm dịch tại đèo Chuối (huyện Đạ Huoai) vận chuyển gần 1kg ma túy các loại và 709 viên thuốc lắc lên TP Bảo Lộc tiêu thụ.

Công an đã kịp thời phát hiện, bắt giữ Tô Vũ Tuấn cùng tang vật vào trưa ngày 10/9, còn Nguyễn Mạnh Linh bỏ chạy trốn vào rừng. Hai ngày qua, mặc dù mưa to gió lớn do ảnh hưởng của bão nhưng cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Đạ Huoai và Công an các xã, thị trấn trong vùng vẫn ngày đêm truy bắt Nguyễn Mạnh Linh.

Đến sáng 12/9, lực lượng chức năng đã phát hiện, khống chế, bắt giữ đối tượng này khi đang lẩn trốn trong chòi canh sầu riêng của một gia đình tại thôn 1, xã Hà Lâm, huyện Đạ Huoai./.

Phạm Thảo