Vụ đuối nước thương tâm thứ nhất xảy ra khoảng 16h ngày 27/1, anh Nguyễn Văn H. (SN 1979, trú tại phường Quang Trung, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương) cùng con trai đi thả cá tiễn ông Công ông Táo tại sông Thái Bình. Do bất cẩn, anh Hà trượt chân ngã xuống sông và bị nước cuốn đi.

leftcenterrightdel
Khu vực tìm thấy thi thể anh Nguyễn Văn H. trên sông Thái Bình
Nhận được tin báo, lượng chức năng TP Hải Dương đã triển công tác khai cứu hộ, cứu nạn. Và đến khoảng 9h sáng 28/1, thi thể anh H. mới được tìm thấy trên đoạn sông Thái Bình, đoạn qua cầu Phú Lương cũ.

Hiện tại, cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể nạn nhân về gia đình để lo hậu sự.

Vụ đuối nước thứ hai xảy ra vào khoảng 9h ngày 28/1 (23 tháng Chạp), chị Đỗ Thị Ngọc A. (SN 1981) cùng con trai (SN 2010, trú tại quận 9, TP.HCM) đem cá ra bờ sông Rạch Chiếc (thuộc phường Phước Long B, quận 9), để phóng sinh, tiễn ông Táo về chầu trời.

leftcenterrightdel
Xe cứu thương được điều đến để đưa thi thể nạn nhân về gia đình lo hậu sự
Trong khi đứng sát mép nước, 2 mẹ con bị trượt chân ngã xuống sông. Bé trai bám được vào cành cây, còn người mẹ không may bị nước cuốn trôi mất tích.

Người dân đi ngang qua thấy cháu bé chới với nên đã ứng cứu và đưa được cháu lên bờ. Sau đó, thông báo lên lực lượng chức năng để tìm kiếm người mẹ.

Sau khoảng 2 giờ tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể chị Đỗ Thị Ngọc A. và bàn giao cho gia đình.


H.Nguyên (t/h)