(BVPL) - Bỏ dở con đường trở thành nghệ sĩ múa, ca sĩ, Trang đắm mình trong ma túy và lĩnh án tù dài đằng đẵng khi tuổi mới ngoài đôi mươi.

 
 
Sau 4 năm thụ án, nữ phạm nhân bảo giờ đã cai nghiện được, thấy tâm hồn thanh thản và sống có ích hơn. Có giọng hát tốt, nữ phạm nhân này được cử làm đội trưởng đội văn nghệ có 22 thành viên. Như để minh chứng chất giọng ngọt ngào, Trang ngân nga bài "Chân tình".
 
Nước mắt tuôn rơi theo từng câu hát, Trang bảo nợ tấm "chân tình" của người đàn ông thứ hai trong đời mình nhiều lắm. Khi biết cô nghiện, anh đã không chia tay mà còn khuyên nhủ, vượt qua định kiến để ở bên người yêu. Hổ thẹn và muốn anh có cuộc sống mới đã từ lâu cô không dám liên hệ với chàng trai này.
 
Trang cho hay đang cố gắng cải tạo tốt để được ra tù trước hạn. "Mong bà khỏe mạnh đến lúc đó để em có cơ hội báo hiếu. Được tự do, em sẽ tiếp tục theo đuổi nghiệp ca hát", nữ phạm nhân trẻ dự tính tương lai.
 
Theo VnExpress.net