Sang nói với Hà: “Vợ chồng mình thì khó khăn mà anh Khoa, người cùng phòng với anh nói có người em họ gần nhà tên là Cáp Thị Hiền chết sớm, khi chết gia đình còn chôn cả một bộ trang sức bằng vàng”. Nghe vậy, Hà nảy sinh ý định đào mộ chị Cáp Thị Hiền (SN 1986, mất năm 2002), được an táng tại nghĩa trang khu dân cư Lạc Sơn, phường Thái Học, thị xã Chí Linh để lấy số vàng trong mộ. Hà rủ Đỗ Văn Thảo (SN 1979, trú tại thôn Phục Lễ, xã Vĩnh Hồng, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương) cùng đi đào mộ, Thảo gọi thêm Nguyễn Văn Linh (SN 1990 ở cùng thôn với Thảo đi đào mộ cùng). Khoảng 17 giờ ngày 02/7/2017, Hà, Thảo, Linh đi xe taxi đến mộ chị Cáp Thị Hiền. Linh dùng chiếc bay bằng kim loại đào phần đất trên đỉnh mộ đổ ra ngoài. Khi Linh xúc hết phần đất cứng trên mộ thì Thảo nhặt một chiếc bát nhựa màu trắng ở gần mộ chị Hiền múc cát từ trong mộ đổ ra ngoài. Hà đứng cạnh ngôi mộ để canh gác, đào sâu được khoảng 30cm thì bị gia đình chị Hiền phát hiện và trình báo công an.

Tại phiên tòa, các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Kiểm sát viên tham gia xét hỏi, trình bày bản luận tội đề xuất mức hình phạt phù hợp và kiến nghị phòng ngừa, tuyên truyền, phổ biến pháp luật để quần chúng nhân dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật. Kết thúc phiên xét xử sơ thẩm, căn cứ đề xuất của đại diện Viện kiểm sát, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Trần Thị Thu Hà 9 tháng tù, Đỗ Văn Thảo 7 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, Nguyễn Văn Linh 06 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, về tội “Xâm phạm mồ mả” quy định tại khoản 1 Điều 254 Bộ luật hình sự. 

Vụ án xâm phạm mồ mả xảy ra ở thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương đã gây bức xúc trong dư luận trong thời gian dài. Vì vậy, VKSND thị xã Chí Linh đã phối hợp với TAND thị xã đưa phiên tòa ra xét xử lưu động. Việc đưa vụ án ra xét xử công khai, đúng người, đúng tội đã tạo được sự đồng thuận trong nhân dân.

Phạm Thị Huệ