Cố gắng níu kéo tình cảm nhưng không thành, Trần Anh Tú (SN 1995) trú tại xã Đông Sơn, huyện Đô Lương (Nghệ An) đã nhẫn tâm cầm dao đâm thẳng vào tim người con gái mình yêu.
 


Vừa qua, Tòa án nhân dân Tỉnh Nghệ An đã đưa vụ án “Giết người” ra xét xử công khai trước pháp luật. Tại phiên tòa, Trần Anh Tú không dám ngoái nhìn về phía sau, nơi cả gia đình Q. đang ôm bức di ảnh người mà mình đã từng yêu. Cái giá phải trả cho sự bồng bột và “máu lạnh” của một thanh niên mới lớn như Trần Anh Tú rồi đây không chỉ còn là bài học riêng cho những hành động thiếu suy nghĩ. Giờ đây, khi nghe HĐXX tuyên án 20 năm tù giam về tội “Giết người”, những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt một kẻ phạm tội như Tú nói lên sự hối hận thì tất cả đã muộn. Hành động dại dột, không suy nghĩ của Tú đã khiến bao người chịu đau đớn, mất mát. Gia đình anh Trần Văn Long mất đi người con gái ngoan hiền. Còn người mẹ tần tảo của Tú, giờ cũng chỉ có thể gặp con trai sau song sắt. Và chính bản thân Tú cũng vậy, đã quá muộn cho một mối tình; Nhưng sẽ không muộn cho một con người biết hối cải, hoàn lương.
 

Theo CA Nghệ An