leftcenterrightdel
 Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường xác người phụ nữ bị quấn trong bao tải trong rẫy cao su (Ảnh: VKS cung cấp)

Trước đó, khoảng 09h15 ngày 21/7/2018 anh Nguyễn Văn Tài (SN: 1984, HKTT: ấp 5, xã Tân Khai, huyện Hớn Quản, Bình Phước) phát hiện một tử thi không rõ nhân thân lai lịch, nằm trên đường mòn đi ngang rẫy cao su của anh Tài nên đã báo cho Công an xã Tân Khai. Ngay sau đó, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan điều tra phát hiện trong cốp xe mô tô BS 93N4 – 3234  của Nguyễn Minh Xuân có 01 (một) điện thoại di động của nạn nhân là bà Nguyễn Thị Phượng (ngụ xã Tân Khai, Hớn Quản, Bình Phước) nên đã tiến hành mời Xuân về trụ sở làm việc.

Quá trình điều tra, làm việc, Nguyễn Minh Xuân khai, sau khi phát hiện thi thể nạn nhân thì 2 lần đào huyệt chôn rồi sau đó tiếp tục đào lên mang đi vứt vào rẫy cao su của anh Tài để “trả thù” do có mâu thuẫn trước đó.

Theo đó, khoảng 15h00 ngày 18/7/2018, Xuân điều khiển xe môtô biển số 93N4 – 3234 từ nhà mình đến bờ đập Bàu Úm để thả lưới bắt cá. Khoảng 18h, Xuân điều khiển xe đến nhà bạn gái là chị Trần Thị Duyên, SN: 1982, HKTT: tổ 4, ấp 5, xã Tân Khai, huyện Hớn Quản, Bình Phước ăn cơm, đến khoảng 20h thì về lại nhà Xuân ngủ.

Đến khoảng 23h00 cùng ngày, Xuân thức dậy điều khiển xe đến bờ đập Bàu Úm rồi lội xuống nước thu lưới. Khi cách bờ đập khoảng 30m thì phát hiện một bao xác rắn đang nổi trên mặt nước. Xuân rọi đèn pin kiểm tra thấy bên hông có vết rách, Xuân vạch ra thì thấy có mặt người nằm nghiêng nên biết là bao đựng một tử thi (nạn nhân Phượng). Xuân lên bờ, lấy một đoạn cây gỗ tạp dài khoảng 01m đào một cái hố kích thước 50x80 cm, sâu 50cm ở gần bờ đập rồi kéo bao đựng tử thi bà Phượng vào bờ, đặt vào hố lấp đất lại. Sau đó Xuân tiếp tục kéo lưới bắt cá xong rồi về.

Khoảng 18h ngày 19/7/2018, Xuân nghĩ nếu chôn thi thể ở bờ đập thì không được chu đáo nên điều khiển xe môtô đến chợ Tân Khai vào tiệm tạp hóa mua một chiếc chiếu nhựa rồi đi ra chỗ chôn bà Phượng. Xuân đợi trời tối rồi đào đất, bốc tử thi bà Phượng lên. Xuân tiếp tục kéo bao đựng tử thi ra chỗ nước sâu, tháo sợi dây nilon cột miệng bao ra, dùng tay kéo chân thi thể duỗi thẳng ra rồi lật thi thể 2 – 3 lần cho ướt nước.

Sau đó, Xuân bê tử thi lên bờ, đặt dọc theo chiếu đã trải sẵn. Xuân giặt bao rồi quấn chiếu lại, dùng sợi dây nylon màu đen dài khoảng 1m cột bên ngoài tấm chiếu và trùm bao từ đầu thi thể xuống qua đầu gối, dùng sợi dây nylon cột 02 vòng tròn và thắt nút tại miệng bao. Xuân điều khiển xe mô tô chở thi thể về nghĩa trang xã Tân Khai, dùng xẻng đào một cái hố và tháo bao ra, đặt chiếu cột thi thể vào rồi lấp cát lại. Đến khoảng 21h, Xuân về nhà nằm ngủ.

Sau đó, do nhớ lại mâu thuẫn với gia đình anh Nguyễn Văn Tài nên Xuân nảy sinh ý định vu oan cho gia đình anh Tài hiếp, giết bà Phượng nên Xuân tiếp tục đào thi thể bà Phượng lên rồi mang đến vứt trong vườn cao su anh Tài.

Cụ thể, khoảng 17h ngày 20/7/2018, Xuân điều khiển xe môtô đến tiệm tạp hóa mua 2 bao nylon, 01 chai dầu thơm rồi mua thêm 02 cặp găng tay.

Đến khoảng 21h30 cùng ngày, Xuân điều khiển xe đến phần mộ đã chôn bà Phượng trước đó rồi dùng xẻng đào bới tử thi bà Phượng lên, kéo vào sâu trong nghĩa trang cách chỗ chôn xác khoảng 20m. Xuân dùng tay cởi áo khoác của thi thể, dùng kéo mang theo cắt dọc thân áo trước rồi kéo về 02 bên, cắt một ít tóc, cởi quần dài và quần lót của bà Phượng ra khỏi người. Vì tử thi bốc mùi hôi thối nên Xuân điều khiển xe môtô về nhà lấy vôi bột bỏ vào xô nhựa loại 10kg mang đến nghĩa trang.

Tiếp đó, Xuân dội 02 xô nước rồi xịt nước hoa lên thi thể. Xuân dùng 02 bao nilon mua sẵn trước đó kéo 01 cái từ trên đầu bà Phượng xuống chân, cái còn lại kéo từ chân bà Phượng lên đầu, dùng dây thun cột chặt 02 chân thi thể bên ngoài bao nilon lại với nhau và buộc thêm 01 vòng ngang bụng thi thể. Xuân tiếp tục dùng 02 bao tải (loại bao xác rắn) đưa thi thể bà Phượng vào 02 bao này. Xuân tiếp tục dùng 01 áo mưa, chiếu nhựa quấn dọc thi thể. Lớp ngoài cùng là quấn nệm mút do Xuân mang theo từ nhà của Xuân khi về lấy vôi và dùng dây thun cột chặt lại. Cứ sau mỗi lớp nilon, bao xác rắn, áo mưa, chiếu thì Xuân đều rải vôi bột lên.

Đến khoảng 24h ngày 20/7/2018, Xuân dùng xe mô tô chở thi thể bà Phượng về hướng xã Đồng Nơ, đi ra nhà máy mủ APT rồi rẽ phải đi về hướng lô đất trống gần lô cao su nhà Tài, đặt tử thi xuống đất, cởi bỏ lớp nệm ngoài cùng rồi vác tử thi đến bỏ trên đường mòn trong lô nhà Tài. Xuân vứt bỏ nệm quấn tử thi vào cái hố cách nơi đậu xe mô tô 50m rồi điều khiển xe ra về.

Sáng ngày 21/7/2018, Xuân đi qua khu vực lô cao su nhà anh Tài thì thấy lực lượng Công an đang khám nghiệm hiện trường. Xuân đi ăn sáng rồi quay lại nghĩa trang xã Tân Khai thu lượm quần, áo khoác, mũ của thi thể thì phát hiện trong túi áo khoác, túi quần có 01 điện thoại Nokia và số tiền 427.000đ (số tiền này sau đó Xuân đã tiêu xài hết). Xuân bỏ ĐTDĐ vào cốp xe môtô, bỏ tiền vào túi của mình rồi về.

Ngày 01/8/2018, Phòng PC45 Công an tỉnh phối hợp với Công an huyện Hớn Quản và các đơn vị liên quan đưa Xuân đi xác định toàn bộ hiện trường và tiến hành khám nghiệm hiện trường những địa điểm theo lời khai của Xuân. Kết quả khám nghiệm hiện trường đã thu giữ nhiều vật chứng liên quan đến hành vi của Xuân, phù hợp với lời khai nhận của Nguyễn Minh Xuân.

Nam Phong