Người cuối cùng nhìn thấy Elizabeth Short còn sống là Robert Manley, một nhân viên kinh doanh 25 tuổi đã có gia đình đồng thời cũng chính là “nhân tình” của Short. Ngày 9/1/1947, Robert lái xe đưa Elizabeth tới khách sạn Biltmore và chia tay cô vào lúc 18h30 để trở về nhà ở San Diego. Đó cũng là lần cuối cùng Manley nhìn thấy Elizabeth còn sống.
Những nghi phạm hàng đầu
Trong suốt một thời gian dài điều tra về cái chết của Elizabeth, cảnh sát đã điều tra hàng ngàn người, trong đó có khoảng 60 người, chủ yếu là đàn ông tự nhận mình là hung thủ. Tuy nhiên, cảnh sát không đủ bằng chứng để khẳng định một ai.
Trong số những người mà cảnh sát tình nghi có “nhân tình một đêm” của Elizabeth Short là Robert Manley. Tuy vậy, anh ta lại dễ dàng vượt qua cuộc kiểm tra nói dối của cảnh sát. Năm 1954, Manley nhập viện tâm thần sau một thời gian dài mắc bệnh thần kinh. Cảnh sát đã lợi dụng thời cơ này, yêu cầu bác sĩ tiêm một liều thuốc để moi lời khai của Manley nhưng họ vẫn chẳng thu được thêm thông tin gì. Năm 1986, Manley qua đời.
Một kẻ bị tình nghi khác Mark Hansen (55 tuổi, gốc Đan Mạch, quản lý hộp đêm Florentine Gardens ở Hollywood). Cảnh sát tìm thấy tên ông này trong cuốn sổ ghi địa chỉ của Elizabeth. Ngoài ra, ông này vốn có lịch sử “tằng tịu” với nhân viên nữ ở hộp đêm.
Qua quá trình điều tra, cảnh sát biết được Elizabeth đã từng có thời gian là khách quen ở hộp đêm của Hansen. Nhiều người nghi ngờ rằng Hansen đã từng gạ tình Elizabeth nhưng không thành, nên chính vì thế Hansen đã giết Elizabeth. Song, vẫn không có căn cứ để khẳng định điều này.
Trong số những kẻ bị tình nghi, Arnols Smith (còn được gọi là Jack Anderson Wilson) là đối tượng tình nghi số một. Wilson là một kẻ nghiện rượu và có tiền sử bạo hành tình dục. Cảnh sát tin chắc rằng Wilson chính là thủ phạm giết Elizabeth nhưng hắn lại có chứng cứ ngoại phạm cực kỳ chắc chắn.
Thế nhưng khi cảnh sát đang trong quá trình điều tra chứng cứ của Wilson thì hắn bất ngờ thiệt mạng trong một vụ hoả hoạn. Cái chết của Wilson khiến mọi hy vọng khám phá ra bí ẩn cái chết của “Thược dược đen” trở nên dang dở.
Cho đến nay, chuyện gì xảy ra với Elizabeth sau khi cô đến San Diego vào ngày 9/1/1947 vẫn còn là một ẩn số. Giới điều tra viên, phóng viên, tiểu thuyết gia cũng đã bớt đồn đoán về nhận dạng của kẻ giết người, bởi sự thực là gần 70 năm sau vụ việc, kẻ đã giết Elizabeth Short nhiều khả năng đã chết và sẽ không bao giờ lọt lưới pháp luật.
Nữ diễn viên “nổi tiếng”
Cái chết thảm khốc của Elizabeth Short đã làm rung chuyển cả thành phố Los Angeles. Tên tuổi của Elizabeth Short và biệt danh “Thược dược đen” bỗng chốc nổi như cồn. Đi đến đâu, người ta cũng bàn tán xôn xao về vụ án mạng cũng như đời tư phức tạp.
Từ một nữ diễn viên, người mẫu vô danh, Elizabeth bỗng trở thành nguyên mẫu cho rất nhiều tác phẩm văn học và điện ảnh, trong đó nổi tiếng nhất là tiểu thuyết “The Black Dahlia” (Thược dược đen) của nhà văn James Ellroy.
Cuốn tiểu thuyết này đã được chuyển thể thành phim và được công chiếu rộng rãi tại Los Angeles. Dù không được giới phê bình đánh giá cao nhưng bộ phim cũng mang cái tên Elizabeth Short trở nên nổi tiếng hơn bao giờ hết mặc dù chủ nhân của nó chẳng tham gia một phân cảnh nào, cũng như chưa từng có vai diễn nào để đời.
Theo baophapluat.vn