"Vua trộm" ăn cắp bức họa nổi tiếng nàng Mona Lisa vì... tinh thần yêu nước.
 
 
Là nhân viên tại bảo tàng, Perruggia lợi dụng lúc bảo tàng đóng của, mặc chiếc áo khoác màu trắng giả làm nhân viên vệ sinh. Khi ở một mình cùng bức tranh, Perruggia chỉ việc nhẹ nhàng tháo bức tranh khỏi tường, gỡ khỏi khung kính và đi ra khi "nàng Mona Lisa" nằm gọn dưới cánh tay áo.
 
Tháng 12/1913, Perruggia quay lại Italia cùng bức họa nàng Mona Lisa. Thậm chí, kẻ trộm yêu nước này còn hy vọng được chính phủ Italia khen tặng. Nhưng thay vào đó, siêu trộm đã bị bắt.
 
Nhờ vụ trộm hy hữu và nguyên nhân bức họa vốn nổi tiếng càng được nhiều người biết tới hơn nữa. "Nàng Monalisa" được đưa về bảo tàng Louvre. Ngày nay, mỗi năm có tới gần chục triệu lượt khách thăm quan bảo tàng Louvre và bị mê hoặc bởi nụ cười bí ẩn của Nàng Monalisa.
 
Mời các bạn đón đọc Siêu trộm và những vụ án nổi tiếng (Kỳ 7) vào SÁNG SỚM ngày 9/7/2013.
 
Theo Mai Tân (Khampha.vn)
(Time/History)