Cảnh sát đã để tuột mất Zodiac khi hắn gây án và xuất hiện ngay trước “mũi” của lực lượng chức năng.
 
 
Nhưng trớ trêu là khi những cảnh sát trực tiếp lao tới hiện trường, họ được thông báo hung thủ là người da đen. Donald và Erick, 2 viên cảnh sát trong đội đặc nhiệm cho biết trên đường tới hiện trường, họ gặp 1 thanh niên da trắng có những đặc điểm giống như đã được miêu tả. Tuy nhiên, vì được báo hung thủ là người da đen nên họ đã không lưu ý tới người này nữa.
 
Vậy là khi cảnh sát bao vây toàn bộ khu vực thì Zodiac đã đi mất. 3 ngày sau, như thường lệ, hắn gửi bức thư tới cho tờ báo Chronicle của San Francisco, kèm theo là một mảnh vải đẫm máu của nạn nhân. Mảnh vải được ghép rất khớp với miếng rách của chiếc áo sơ mi của người tài xế bị sát hại. Một điều khiến cảnh sát và dư luận hoang mang là kẻ sát nhân đưa ra lời tuyên bố lần tới sẽ tấn công 1 em học sinh.
 
Mời các bạn đón đọc Sát nhân luôn thách thức CS (Kỳ cuối) vào SÁNG SỚM ngày 20/1/2014.
 
Theo Khampha