Sáng 25-10-1957, 6 tháng sau vụ ám sát Costello, Albert Anastasia ngồi cắt tóc tại khách sạn Park Sheraton ở Đại lộ 7.

 

Hai gã đàn ông mặc lịch sự với mũ phớt mềm che mặt bước nhanh vào tiệm, và bắt đầu nổ súng. Anastasia trúng nhiều phát đạn, song vẫn tìm cách phản kích, nhưng vô hiệu. Gã đồ tể một thời đã bị giết. Danh tính những kẻ sát nhân không bao giờ được biết đến, song ai cũng đoán được chúng là thành viên gia tộc Profaci. Carlo Gambino đã có thoả thuận truy sát với Joe Profaci và gã này để chuyển lệnh cho "Joe Khùng" Gallo.

 
Việc Anastasia giờ đây đã nằm trong mồ, con đường thăng tiến trở nên vô cùng thênh thang với gia tộc Gambino, với một ’Bố già’ thực sự. Carlo Gambino là một gã thấp bé với đôi mắt nhỏ và mũi diều hâu. Song, đừng nhìn vậy mà đánh giá thấp Gambino. Dù sở hữu vô số những biệt thự hào nhoáng, những chiếc xe đắt tiền và những bộ trang phục diêm dúa, Carlo có lẽ là một trong những ông trùm tội phạm thông minh nhất và quyền lực nhất ở bất kỳ thời đại nào. Xảo trá như một con cáo và độc ác như một con rắn, Carlo Gambino chẳng khác nào hiện thân của 1 thành viên gia tộc Borgias thời Phục hưng.
Carlo Gambino nắm giữ quyền lực bằng máu và đạn chì
Carlo Gambino nắm giữ quyền lực bằng máu và đạn chì
Khi Anastasia đã mồ yên mả đẹp, Gambino trở thành ông trùm của băng nhóm và phong Aniello Dellacroce, một gã sát thủ máu lạnh thân cận khác của Anastasia, làm phó tướng. Với biệt tài đoán trước mọi đường đi nước bước và sẵn sàng hành động ngay khi có cơ hội, Gambino đã giăng bẫy Vito Genovese khi biết tham vọng của gã đồng minh. Genovese, từ lâu khao khát muốn trở thành Trùm của các Trùm, biết Frank Costello, Meyer Lansky, và Lucky Luciano đều là kẻ thù của hắn, song chưa bao giờ nghi ngờ Gambino, kẻ đã giúp hắn trừ khử Anastasia, bí mật liên kết với những gã còn lại.
 
Bất chấp sự bội bạc, Gambino biết khi nào nên hoà hoãn và liên kết đồng minh. Năm 1962, con trai Gambino là Thomas đã cưới Frances Lucchese, con gái của Tommy "3 ngón" Lucchese, ông trùm một gia tộc thế lực ở New York. Giống như bậc quân vương Machiavelli, Gambino chúc phúc cho đôi vợ chồng trẻ còn hắn thì tận hưởng lợi lộc từ sự gắn kết huyết thống giữa 2 gia tộc tội phạm lớn ở Mỹ này.
 
Dưới sự điều khiển của Gambino, gia tộc này nhanh chóng phát triển trên những địa hạt mới. Bắt đầu từ cuối thập niên 1950, chúng bắt đầu buôn bán ma tuý với quy mô lớn. Hai gia tộc Gambino và Lucchese thu mua mọi loại hình kinh doanh hợp pháp như quán ăn pizza, cửa hàng thịt, nhà hàng, Cty xây dựng, xưởng may và cả hộp đêm để sử dụng như các vỏ bọc che giấu hoạt động phi pháp.
 
Lệnh truy sát được trao cho sát thủ Joe Colombo. Tuy nhiên, gã này nhận ra đây là một cơ hội tốt và báo tin cho những người có tên trong danh sách cần giết. Kết quả "hội đồng trưởng lão mafia" đã quyết định Bonanno và Mogliocco sẽ sống nếu nghỉ hưu. Còn gia tộc của Profaci được chuyển cho Colombo. Nhưng, do bất tài vô tướng, nên Colombo dựa hoàn toàn vào Gambino để điều hành gia tộc.
 
(còn nữa)
Theo PL&XH